1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án

(Dân trí) - “Linh gọi điện nói rất cô đơn nhưng thực ra cô ấy đã có người yêu mới. Linh tìm tôi chỉ vì nhu cầu sinh lý. Tôi thấy bị lừa, cay đắng nên ra tay” - sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa biện bạch cho hành vi gây án của mình…

Tiếp tục cập nhật...
 
Từng chi tiết hành vi của Nguyễn Đức Nghĩa trong buổi tối 4/5/2010 khủng khiếp thể hiện rành rẽ trong cáo trạng. Sau khi “gần gũi” với bạn gái cũ trong phòng ngủ của bạn gái mới, Nghĩa ngồi xem Linh chơi game bằng laptop mang đi của mình, nghe vài cuộc điện thoại của bạn chơi trên mạng.
 
Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án - 1
Dẫn giải Nguyễn Đức Nghĩa đến tòa
 
Hạ sát người yêu bằng nhát dao đâm thấu ngực từ đằng sau, Nghĩa miêu tả, chỉ thấy Linh kêu “á” một tiếng nhỏ, toàn thân thoáng run, quay lại phía mình, đổ vào lòng và quỵ xuống. Nghĩa đặt Linh nằm trên sàn nhà, mắt vẫn mở trừng. Nghĩ là cô gái đã chết, sát nhân vuốt mắt cho người tình.
 
Sát nhân diễn tả, cảm giác lúc đó của mình hoàn toàn bàng hoàng, rối loạn. “Gần 2 tiếng đồng hồ sau, tôi chỉ ngồi bên xác Linh, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì cho đến khi vơ lấy điện thoại của Linh nhắn tin cho em trai cô ấy là đi công tác 2 ngày” - tội đồ máu lạnh cũng tự khai, 5 tiếng sau mới bắt tay vào việc phi tang tội ác.

Bị cáo gật đầu thừa nhận tất cả những hành vi bị cáo buộc tiếp theo: lấy dao chặt xương cắt khớp cổ, chặt lìa đầu nạn nhân; kê tay lên thớt để gọt 10 đầu ngón để che dấu vân tay; cắt bỏ váy áo; giấu xác, phi tang, cầm xe, bán máy tính… Nghe chính lời khai từ miệng sát nhân học thức, giọng điệu hoàn toàn điềm tĩnh, không vấp váp, không ít người rùng mình.

Nguyễn Đức Nghĩa chỉ xin khai lại chi tiết, nghe Linh nói chuyện với người yêu mới, uất máu bị cáo xuống bếp nhà Yến lấy con dao vào đâm ngay chứ không phải con dao được bị cáo giấu trên giá sách phía sau Linh trước đó. Khám nghiệm thi thể nạn nhân có 2 vết đâm sâu thấu ngực, 2 vết xước, Nghĩa cũng chỉ nhận đâm 1 nhát duy nhất, nhát kia, theo bị cáo, Linh tự đổ vào khi cố quay lại rồi đổ vào lòng sát nhân.

Để làm rõ động cơ giết người của Nguyễn Đức Nghĩa, tòa xoáy sâu vào mối quan hệ giữa sát nhân với bạn gái cũ. Nghĩa biện minh, sau thời gian chia tay, ngày 4/5, Linh gọi điện cho bị cáo nói rất cô đơn. Nghĩa nhận ra cô gái chỉ tìm đến mình vì “nhu cầu sinh lý” khi Linh nói chuyện điện thoại với người yêu mới đang ở xa ngay sau khi “thân mật” với mình. “Tôi thấy bị lừa, cay đắng nên ra tay” - Nghĩa nói gãy gọn từng chữ.

“Bị cáo nại lý do ghen tức không thỏa đáng vì 2 người đã chia tay mấy năm. Việc Linh nghe điện thoại của bạn trai có đến mức bức xúc tột độ để dẫn tới hành vi giết người?” - chủ tọa bác bỏ. Sát nhân vẫn điềm tĩnh: “Đúng là xét đoán theo lẽ thông thường thì không thể có việc gì dẫn tới động cơ gây án như thế”.

Lời khai của sát nhân khiến gia đình bị hại bức xúc. Bố và em trai nạn nhân không kìm nén được, bật khóc trước tòa khẳng định, chính Nghĩa gọi điện liên lạc và hẹn gặp ở một căn hộ chung cư đàng hoàng chứ không phải nhà nghỉ, khách sạn nên Linh mới tin tưởng đến.
 
Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án - 2
Bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh tại tòa

Người bố dáng người cao gầy gạt nước mắt kể lại linh cảm không lành của mình khi thấy con gái diện váy mới, xếp máy tính cho vào cốp xe, vui vẻ ra khỏi nhà chiều 4/5. Cậu em trai thì khẳng định chính tay mình đưa điện thoại cho chị khi Nghĩa gọi đến, còn nghe Linh thắc mắc việc mang laptop đi trong cuộc nói chuyện. Tất cả đặt nghi ngờ, Linh mang máy tính theo là do yêu cầu từ Nghĩa.

Hội đồng xét xử cũng xoáy vào chi tiết này nhằm làm rõ tội “cướp tài sản”. Sát nhân lý giải đơn giản, biết người yêu cũ là “tín đồ” game nên có dặn thích chơi thì mang máy tính theo chứ không yêu cầu, bắt buộc. Nghĩa cũng khai vì cá độ bóng đá, có nợ nần nhiều bạn bè, trong đó nợ chính Yến và bà Yến hơn 20 triệu đồng.

Về mối quan hệ với Yến, cô gái ngồi cạnh trước vành móng ngựa, Nghĩa cho biết, sau khi mang phần thân thể của người yêu cũ về sông Cấm (Quảng Ninh) vứt phi tang, sát nhân tới nhà người yêu mới đón 2 bà cháu lên Hà Nội, về nhà nấu cơm ăn bình thường. “Nhưng gần như bị cáo không ăn được gì” – bị cáo nói thêm.

Ngày 18/5, khi đang lẩn trốn ở Thái Nguyên, thấy cuộc gọi của Yến, sát nhân biết bắt máy là “sa lưới” nhưng vẫn quyết định nghe. “Tôi hiểu tội ác của mình trước sau cũng lộ. Cho đến giờ tôi vẫn nhận hành vi phạm tội, nhận việc giết người và sau đó là chiếm doạt tài sản, muốn xin… án tử hình như trong bản tường trình viết trong trại giam”, sát thủ nói.

Chiều nay, tòa chuyển sang phần tranh tụng với ý kiến bào chữa, tranh luận về tội danh, hình phạt của các luật sư với đại diện cơ quan công tố.
 
***

 
Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án - 3
Nguyễn Đức Nghĩa được dẫn giải đến toà từ khá sớm.
 
Sáng nay, 14/7, vẫn đôi mắt kính cận, gương mặt sáng, trắng trẻo, Nghĩa xuất hiện tại toà chỉ khác ở bộ “đồng phục” trại giam, đôi bàn tay trắng mang còng và đôi dép trắng.
 
Được dẫn giải đến toà từ khá sớm, sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa phải vào phòng cách ly để tránh “rừng” máy ảnh, máy quay, ánh đèn flash nhắm tới mình từ mọi hướng.
 
Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án - 4
Sát thủ máu lạnh tỏ ra rất điềm tĩnh khi ngồi trước vành móng ngựa.
 
Gia đình sát nhân không lộ diện, trong khi bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh - ông Nguyễn Văn Ba lại trao đổi thân mật với các luật sư của bị cáo. Gia đình Nghĩa mời luật sư Ngô Ngọc Thuỷ cùng với luật sư Nguyễn Anh Thơm do toà chỉ định, bào chữa cho bị cáo. Gia đình bị cáo Hoàng Thị Yến cũng mời luật sư Hoàng Huy Được - Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội bảo vệ quyền lợi cho bị cáo tại phiên toà.
 
Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án - 5
Bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh trao đổi với các luật sư của bị cáo.

Gần 9h phiên toà mới có thể bắt đầu vì bị cáo Hoàng Thị Yến đến muộn. Cô gái với vóc người nhỏ nhắn, cũng đeo kính cận cho biết vừa nhận được bằng tốt nghiệp đại học.

Hai “tội nhân” lặng lẽ ngồi cạnh nhau trước vành móng ngựa, rất bình tĩnh, ăn nói rành rọt.
 
Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án - 6
 
 
Nghĩa mở đầu phần xét hỏi bằng việc xác nhận những nội dung cáo buộc tội giết người, cướp tài sản của Viện kiểm sát. Bị cáo thoáng hạ giọng thuật lại: “chia tay nhau vì Linh có người yêu mới…”.
 
Sát nhân vụ “xác không đầu” biện bạch hành vi gây án - 7
Vụ án tái hiện từ cảnh sát thủ “thân mật” với bạn gái cũ tại căn hộ chung cư của bạn gái mới…

Phương Thảo