1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Sáng đầu tuần, chôn chân gần 3 tiếng trên đường

(Dân trí) - Sáng nay (17/8), sau một vụ va quệt nhẹ giữa hai xe gắn máy, tuyến đường Kha Vạn Cân ùn tắc nghiêm trọng từ chợ Thủ Đức đến cầu Bình Triệu. Gần 3 tiếng đồng hồ, dòng người đứng chôn chân mỗi lúc một đông.

Sáng đầu tuần, trên đường Kha Vạn Cân lượng người đổ về trung tâm thành phố làm việc đông hơn mọi ngày. Khoảng hơn 7 giờ, một vụ va quệt giữa hai chiếc xe gắn máy ngay gần ngã tư Bình Triệu đã khiến các phương tiện lưu thông trên đường trở nên hỗn loạn. Ai cũng muốn tiến nhanh nên đã lấn sang phần đường ngược chiều.

 

“Các phương tiện bị dồn ứ lại một điểm nhưng không ai chịu nhường đường cho ai nên sau đó tình trạng kẹt xe kéo dài đã diễn ra”, anh Nguyễn Văn Hùng, người dân bên đường cho biết.

 

Kẻ đứng, người ngồi mệt mỏi chờ đợi trong vô vọng. Những cuộc điện thoại, tin nhắn thông báo về việc mình bị “mắc kẹt” cho người thân, đồng nghiệp liên tục vang lên. Nhiều người chọn giải pháp quay đầu trở lại liền lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Các con hẻm “thoát hiểm” cũng kẹt cứng. 

 

Nhiều người không chịu được cảnh đứng chôn chân giữa nắng nóng, bụi bặm, tiếng ồn đã bỏ cả xe bên đường vào quán nước ngồi nghỉ, có người tranh thủ chợp mắt ngay trên xe, nhiều người cố lách lại gần xe buýt để kiếm chút bóng mát. “Đường bộ không đi được nhưng bên đường sắt thoáng lắm, anh chuyển hộ cho tôi cái xe qua rào với”, người đàn ông đi xe đạp vừa nhờ một vị khách qua đường vừa leo lên tường nhảy qua phía đường sắt.

 

Công an quận Thủ Đức đã phải huy động lực lượng khá đông để phân luồng giao thông. Tính đến 9 giờ 30 cùng ngày, tuyến đường mới tạm lưu thông trở lại.
 
Một vài hình ảnh PV Dân trí ghi lại được tại buổi ùn tắc nghiêm trọng sáng nay:
 
Sáng đầu tuần, chôn chân gần 3 tiếng trên đường  - 1
Ùn tắc nghiêm trọng từ chợ Thủ Đức đến cầu Bình Triệu.

Sáng đầu tuần, chôn chân gần 3 tiếng trên đường  - 2

3 tiếng đứng chôn chân dưới nắng nóng, ngay buổi sáng đầu tuần

Sáng đầu tuần, chôn chân gần 3 tiếng trên đường  - 3

Đọc báo để giết thời gian

Sáng đầu tuần, chôn chân gần 3 tiếng trên đường  - 4

hoặc tranh thủ chợp mắt
 
Sáng đầu tuần, chôn chân gần 3 tiếng trên đường  - 5

Các con hẻm cũng kẹt cứng
 
Sáng đầu tuần, chôn chân gần 3 tiếng trên đường  - 6

Những người đi xe đạp tìm cách "thoát hiểm".

 

Vân Sơn