1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Tĩnh:

Sa chân xuống hố cát, một bé trai tử vong

(Dân trí) - Khoảng 17h 30 phút ngày 2/7, một bé trai 9 tuổi theo nhóm bạn trong thôn đi chăn trâu bò không may sa chân xuống hố khai thác cát sạn. Do hố nước quá sâu lại không biết bơi nên bé trai đã bị hố “tử thần” nuốt gọn.

Nạn nhân được xác định là cháu Hồ Phi Bắc (SN 2002, trú tại xóm Đông Châu, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Theo người nhà của nạn nhân kể lại, vào chiều qua (2/7) cháu Bắc theo một nhóm bạn trong thôn đi chăn trâu bò ở khu vực hố khai thác cát sạn Đông Châu thuộc xóm Đông Châu, xã Thạch Văn. Trong lúc vui chơi với chúng bạn cháu Bắc không may sa chân xuống hố nước sâu và bị lạch nước cuốn chìm.
 
Sa chân xuống hố cát, một bé trai tử vong - 1
Hố "tử thần" Đông Châu nơi bé Hồ Phi Bắc đuối nước

Đến gần 20 giờ, chị gái Hồ Thị Quý không thấy em về nên đã đi tìm khắp thôn xóm. Sau khi nghe một số em bé trong xóm bảo lúc chiều Bắc có lên chơi ở hố cát Đông Châu nên gia đình và hàng xóm đã vội vàng lên hố cát này tìm kiếm.

Có mặt tại hố cát Đông Châu, người nhà Bắc phát hiện chiếc áo mà em mặc lúc chiều nằm bên mép hồ. Nghi Bắc đã bị đuối nước, gia đình và đông đảo bà con hàng xóm đã tìm mọi cách để tìm thi thể của cháu Bắc.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ dùng luới quét, câu rà tìm kiếm,cuối cùng thi thể cháu Bắc cũng được tìm thấy. Nạn nhân nằm vùi dưới lướp bùn cát sâu khoảng 7 mét. Sau khi vớt được thi thể nạn nhân lên bờ, Công an xã Thạch Văn đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu và điều tra làm rõ vụ việc.
 
Sa chân xuống hố cát, một bé trai tử vong - 2
Bố mẹ đang trên đường về, nhiều người dân trong thôn Đông Châu đến chia buồn trước cái chết thương tâm của cháu Bắc

Ông Hồ Phi Liên (người nhà nạn nhân) cho biết, cháu Bắc là con trai thứ hai của vợ chồng anh Hồ Phi Triều và chị Phạm Thị Phương. Vì hoàn cảnh gia đình nên vợ chồng anh Triều gửi lại 2 con nhỏ cho bà nội Lê Thị Thưởng (65 tuổi) ở nhà chăm nom còn hai vợ chồng vào miền Nam làm thuê. Được biết, cháu Bắc là một học sinh khá của trường Tiểu học Thạch Văn.

Nhận được tin con trai mất, hiện vợ chồng anh Triều đang trên đường về quê mai táng cho đứa con trai xấu số.
 
Sa chân xuống hố cát, một bé trai tử vong - 3
Tiếng khóc ngằn ngặt của bà nội Lê Thị Thưởng trước cái chết oan ức của cháu mình

Qua tìm hiểu của Dân trí, người dân nơi đây thường gọi hố cát Đông Châu là hố “tử thần”. Hố sạn khai cát Đông Châu tuy đã được chính quyền xã Thạch Văn ra lệnh cấm khai thác nhiều lần, mới đây nhất là khoảng 3 tháng trước. Hố cát này có độ sâu chừng 7 đến 8 mét lại nằm bên đường nên nơi có rất nhiều trẻ em đi chăn trâu bò qua lại, rất nguy hiểm.

Thiết nghĩ, sau cái chết đau lòng này chính quyền xã Thạch Văn nên có những biện pháp cấm khai thác cát sạn trên địa bàn một cách triệt để và nên cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm và lập rào chắn tại các hố cát trên địa bàn.

Đặng Tài – Văn Dũng