1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

“Rồng rắn” xin lộc, xin xăm ngày Tết Nguyên tiêu

(Dân trí) - Hôm nay 25/2, nhằm 16 tháng Giêng, theo lệ hàng năm, hàng vạn người dân và du khách khắp nơi lại đổ về các chùa ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) xin lộc, xin xăm nhân dịp Tết Nguyên tiêu.


Đoàn người "rồng rắn" xếp hàng lễ chùa xin lộc xin xăm theo lệ ngày 16 tháng Giêng hàng năm ở Hội An (Quảng Nam)

Tại chùa Phúc Kiến, điểm lễ chùa, xin xăm thu hút đông đảo người dân và du khách ghé viếng trong ngày Tết Nguyên tiêu. Đây là một điểm nằm trong tuyến hành trình tham quan đô thị cổ Hội An, nên nhà chùa mở một lối đi riêng cho người đi xin lộc, xin xăm xếp hàng vào chính điện để không ảnh hưởng đến những du khách tham quan vãn cảnh, đảm bảo an ninh trật tự

Cách chùa Phúc Kiến khoảng độ 500 m là chùa Ông, thường mở cửa phát lộc cho người dân và khách du xuân trong ngày 16 tháng Giêng, đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng chờ vào lễ chùa xin lộc nối dài từ tuyến Trần Phú đến hết đường Nguyễn Huệ bên hông chùa vẫn chưa dứt hàng. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực này cho biết, chùa mở cửa cho người dân vào lễ từ 4h sáng, nhưng từ 2-3h sáng sớm nay đã bắt đầu có người đến xếp hàng vào lễ chùa.

Càng về trưa, trời càng nắng nóng gay gắt và đoàn người xếp hàng càng nối dài thêm. Điều đáng ghi nhận là dù khách lễ chùa hàng năm vào ngày này rất đông nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy; đồng thời người dân và du khách lễ chùa được yêu cầu xếp hàng hai và nối dài chứ không tràn ra cả đường ảnh hưởng đến lưu thông trong các tuyến phố xung quanh chùa, cũng là các tuyến trung tâm phố cổ Hội An. Nhà chùa cũng đếm lượt từng đợt 20 khách vào viếng chùa rồi mới đến đợt khác để tránh cảnh bát nháo trong khu vực chính điện.

Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân ở Đà Nẵng vào Hội An lễ chùa Ông xin lộc, xin xăm cho biết: “Tôi là dân làm ăn nên năm nào cứ đúng 16 tháng Giêng vào lễ chùa. Xếp hàng vào được tới cổng chùa như này mất hết hơn 4 giờ đồng hồ, từ 6 giờ sáng tới chừ đây. Đứng giữa nắng như ri cực lắm chớ nhưng phải kiên nhẫn thôi, năm có một lần thôi, cầu cho làm ăn may mắn, gia đình mạnh khỏe trong năm mới mà. Cũng may ở đây bảo vệ trật tự họ làm nghiêm ngặt, nên ai tới trước vô trước, ai tới sau vô sau chứ không chen lấn, đè lên nhau mà lễ chùa xin lộc”.

Ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm cũn là dịp người Hoa ở Hội An và các tỉnh, thành lân cận tề tựu về các Hội quán dự tiệc mặn, gặp gỡ đầu năm nhân dịp Tết nguyên tiêu.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí vừa ghi nhận tại Hội An (Quảng Nam) dịp Tết Nguyên tiêu năm Quý Tỵ 2013:

Người dân và du khách khắp nơi đổ về Hội An lễ chùa từ sáng sớm nay, 25/2
Người dân và du khách khắp nơi đổ về Hội An lễ chùa từ sáng sớm nay, 25/2

Đoàn người xếp hàng vào chùa Ông nối dài hàng mấy tuyến phố xung quanh chùa
Đoàn người xếp hàng vào chùa Ông nối dài hàng mấy tuyến phố xung quanh chùa

Đoàn người xếp hàng vào chùa Ông nối dài hàng mấy tuyến phố xung quanh chùa
Ngoài hàng rào chắn đảm bảo lưu thông, lực lượng bảo vệ cũng được tăng cường chốt chặn nhắc nhở mọi người giữ gìn trật tự chung

Đội ngũ hàng rong bán hương, hoa quả... cũng đổ về phố cổ trong dịp làm ăn được nhất trong năm.

Đội ngũ hàng rong bán hương, hoa quả... cũng đổ về phố cổ trong dịp làm ăn được nhất trong năm.
Đội ngũ hàng rong bán hương, hoa quả... cũng đổ về phố cổ trong dịp làm ăn được nhất trong năm.

Khánh Hiền