1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Rộn ràng gia cầm chưa kiểm dịch vào phố

(Dân trí) - Trong lúc dịch cúm gia cầm đang bùng phát trở lại và sự lây lan cúm A (H5N1) ở người diễn biến ngày càng phức tạp, thì ngay tại Hà Nội, ngày ngày gia cầm chưa kiểm dịch vẫn ào ào vào phố, bằng nhiều con đường khác nhau.

3 giờ sáng, tại trạm kiểm dịch trên quốc lộ 5, giáp cầu Chui (quận Long Biên - Hà Nội), lực lượng CSGT và thú y vẫn kiên trì bám chốt để kiểm dịch gia cầm đưa vào thành phố. Chốt kiểm dịch cầu Chui được xem là một trong những cửa ngõ “yết hầu” nhằm ngăn chặn gia cầm lậu từ ngoại tỉnh vượt trạm vào Hà Nội. Tuy nhiên, ngay chính tuyến đường huyết mạch này, đêm đêm vẫn có hàng trăm xe máy chở gà, vịt, ngan… chưa qua kiểm dịch âm thầm băng qua đường sắt lọt vào thành phố.

 

 

Rộn ràng gia cầm chưa kiểm dịch vào phố - 1
 

2-3h sáng, nhân viên thú y vẫn kiên trì

bám trạm kiểm dịch.

 

Ngõ 53 đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên), các xe máy chở gia cầm nối đuôi nhau tìm cách băng qua đường sắt, trốn trạm kiểm dịch. Con ngõ này là một đường tránh lý tưởng để gia cầm lậu “né” lực lượng kiểm tra, ung dung vào phố. Trong vòng chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã đếm được hơn 15 chiếc xe máy chở đầy gia cầm sống “vượt ải” kiểu này.

 

Rộn ràng gia cầm chưa kiểm dịch vào phố - 2
 

Cách đó 500m, xe chở gia cầm đua nhau

vào hẻm để tránh kiểm dịch.

 

Hằng đêm, ngay đầu ngõ luôn túc trực 3-4 xe ôm làm dịch vụ dẫn đường cho gia cầm lậu vượt trạm. Một tài xế xem ôm tại đây cho biết, chỉ gia cầm sống mới phải đi vòng qua trạm kiểm dịch, còn gia cầm đã giết mổ thì vẫn ung dung vượt trạm bởi nó được ngụy trang trong các bao tải dứa. “Bất kể xe máy nào chở những bao tải bùng nhùng, buộc sơ sài đều là gà, vịt đã giết mổ từ ngoại thành chuyển vào các chợ trung tâm. Vì được che đậy trong bao tải nên mặc dù có trạm kiểm dịch nhưng vẫn vô tư phóng qua, chỉ khi bị kiểm tra bất ngờ mới bị xử lí” - anh xe ôm giải thích thêm.

 

Rộn ràng gia cầm chưa kiểm dịch vào phố - 3
 

Vượt qua đường sắt này là trạm kiểm dịch

 đã bị bỏ lại sau lưng.

 

Bám theo những chiếc xe máy chở gia cầm đã “qua ải”, chúng tôi vào đến chợ Gia Lâm. Gia cầm sống vừa vượt trạm kiểm dịch được giết mổ ngay tại chỗ phục vụ phiên chợ buổi sáng, sau đó được đưa về các chợ cóc trong thành phố và sẽ tiêu thụ hết trong ngày.

 

Rộn ràng gia cầm chưa kiểm dịch vào phố - 4
 

Qua trạm, ung dung tiến thẳng vào thành phố.

 

Rộn ràng gia cầm chưa kiểm dịch vào phố - 5
 

Giết mổ gia cầm ngay trong chợ Gia Lâm.

 

Rộn ràng gia cầm chưa kiểm dịch vào phố - 6
 

Gà sống, gà đã giết mổ chưa qua kiểm dịch

bày bán công khai trong chợ.

 

Nguyễn Tân - Trần Đức