1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Rợn người qua cầu mục nát

(Dân trí) - Dây néo hoen gỉ; trụ cầu yếu ớt; mặt cầu là những thanh gỗ mục nát và xộc xệch - cầu Đá Hàn thuộc xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh "xứng đáng" là một trong những cây cầu rùng rợn nhất mà người viết từng chứng kiến.

Mang theo tâm tư, nguyện vọng của hàng trăm hộ dân trên địa bàn hai xã Nam Hương và Thạch Điền, huyện Thạch Hà, chúng tôi đã có mặt tại các địa phương này để được tận mắt chứng kiến cầu Đá Hàn vốn từ lâu được người dân đổi tên thành cây cầu “đau khổ”.

Khó diễn tả hết sự hiểm nguy đến rùng rợn của cây cầu. Dây néo hoen gỉ; những trụ cầu bằng gỗ yếu ớt; thanh lát gá tạm mặt cầu mục nát, gãy ngổn ngang, trên mặt cầu là những khe hở có thể lọt cả người. Mỗi khi có người đi qua, cầu lại chao đảo nghiêng ngả như muốn "rụng".
 
 
Rợn người qua cầu mục nát - 1
Cây cầu xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào
 
Sống trên địa bàn xã Nam Hương (huyện Thạch Hà), ông Đinh Công Lĩnh hiểu nỗi khốn khổ của người dân khi thường xuyên phải qua lại cây cầu xuống cấp này. “Cầu Đá Hàn nằm trên huyết mạch nối hơn 300 hộ dân thuộc các xóm phía thượng của hai xã Nam Hương và Thạch Điền với thế giới bên ngoài. Cầu được bắc từ rất lâu, xuống cấp nhưng nhiều năm không được đầu tư sửa chữa. Mưa nắng chi qua đây người dân cũng khổ sở, sợ hãi. Ai đi quen thì thôi, còn lại, các cháu nhỏ và phụ nữ thường phải đi theo vài người để hỗ trợ nhau. Có hôm cả hai cha con chở củi trong rừng lật cả người lẫn xe xuống suối; nhiều cháu học sinh rơi tõm khi đi học về, may có người dân cứu”- ông Lĩnh nói.
 
Trong vô số vụ tai nạn xảy ra tại cây cầu này, ông Lĩnh vẫn chưa quên vụ hai mẹ con rơi xuống suối chết đuối cách đây hơn mười năm về trước. “Hôm ấy mưa và gió lớn, hai mẹ con đi qua cầu, cầu lắc lư làm cả hai mẹ con rơi xuống suối. Khi tôi và mọi người biết thì đã quá muộn. Vớt thi thể hai mẹ con nạn nhân lên mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Càng đau càng muốn có một cây cầu mới. Nhưng ước vọng ấy từ lâu vẫn không trở thành hiện thực” - ông Lĩnh đau buồn.
 
Clip rợn người đi qua cây cầu đau khổ 

Làm việc với chính quyền hai xã Nam Hương và Thạch Điền, chúng tôi được biết cả hai địa phương này đều thấu hiểu mong muốn chính đáng của người dân, và thực tế là chính quyền các địa phương này cũng đã phối hợp, sửa chữa cầu một số lần nhưng hiệu quả mang lại không như mong muốn. Đặc biệt đây cũng là hai địa phương thuộc diện nghèo khó bậc nhất của huyện Thạch Hà nên việc tìm nguồn kinh phí xây mới cầu luôn gặp khó khăn.

Chính quyền các địa phương này cũng phản ánh, nhiều năm qua đã có nhiều đoàn về khảo sát, đo đạc, tính toán phá cầu cũ, xây cầu mới, nhưng cho đến thời điểm này cầu mới vẫn chưa thấy đâu.

Rợn người qua cầu mục nát - 2
Dây néo cầu được làm bằng thép đã bị hoen gỉ.
 
Rợn người qua cầu mục nát - 3
Rợn người qua cầu mục nát - 4
 Mặt cầu lưa thưa, mục nát
 
Rợn người qua cầu mục nát - 5
 
Rợn người qua cầu mục nát - 6
Để bước lên cầu, người dân phải nín thở bước qua những tấm ván nhỏ nguy hiểm nối từ đường tới mố cầu
 
Rợn người qua cầu mục nát - 7
Rợn người qua cầu mục nát - 8
Những trụ cầu hết sức yếu ớt, khiến cây cầu chao đảo, đung đưa khi bước chân lên. Đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra tại cây cầu này. 

Văn Dũng - Bá Thái