1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Nghệ An:

Rác lấp mộ, “tấn công” đền liệt sỹ

(Dân trí) - Một bãi rác lớn nằm lọt giữa một nghĩa trang lớn và đền thờ liệt sỹ; gây ô nhiễm và vô cùng phản cảm.

Bãi rác nằm ngay sát đền thờ các anh hùng liệt sỹ

Bãi rác nằm ngay sát đền thờ các anh hùng liệt sỹ

Ô nhiễm phủ khắp xóm làng

Từ thời điểm thành lập thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) năm 1977, bãi rác tạm của địa phương này cũng đồng thời hình thành. Gần 40 năm trôi qua bãi rác đã trở nên quá tải, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan nghiêm trọng. Bởi hiện nay bãi rác đang “kề vai sát cánh” với một bên là đài (đền) liệt sỹ huyện và một bên là nghĩa trang thị trấn Diễn Châu.

Theo số liệu thống kê, thị trấn Diễn Châu có trên 10.000 nhân khẩu, 72 cơ quan đơn vị, 15 khách sạn nhà hàng lớn và nhiều hộ kinh doanh cá thể... thải ra lượng rác thải gần 6 tấn mỗi ngày. Số rác này đã chất đống từ năm này qua năm khác và cách thức xử lý là bằng phương pháp thủ công: chôn lấp và đốt cháy. Với cách thức đó, vấn đề ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí là không thể tránh khỏi. 
Bãi rác nằm ngay sát đền thờ các anh hùng liệt sỹ
Ông Lê Trọng Chuẩn: “Gia đình tôi ở đây hơn 20 năm qua rồi, nay nó ô nhiễm quá, không biết làm sao cả, hôi lắm, thối lắm”.

Có cùng thời kỳ với bãi rác tạm là nghĩa trang thị trấn Diễn Châu, từ bấy lâu nay, việc an táng chôn cất người đã mất diễn ra chỉ cách bãi rác có một bức tường. Trong khi bên này người dân hương khói cho người thân tại đền liệt sỹ lớn vào bậc nhất tỉnh Nghệ An thì cạnh bên một bãi rác lớn, chất chồng như núi; khói đốt rác bốc lên từng luồng đen đặc, bao trùm cả khu vực.

Ông Lê Trọng Chuẩn đã sống gần 20 năm sát vách với nghĩa trang buồn bã cho biết: “Gia đình tôi ở đây hơn 20 năm qua rồi, nay nó ô nhiễm quá, không biết làm sao cả, hôi lắm, thối lắm, họ vẫn luôn đốt, khói bay mù trời ấy… Hôm nào trời mưa thì còn đỡ, chứ trời nắng lên thì họ đốt coi như ngày hôm đó ngủi mùi khói cả ngày ấy”.

Còn ông Lê Bá Loan, nhà ở khối 4 thị trấn Diễn Châu, cách bãi rác tạm hơn 100m, cho biết: “Gia đình tôi chuyển về đây ở từ năm 1976, một năm sau thì bãi rác tạm này được đặt ở đây. Trước rác còn ít chứ hiện giờ nói thật khi công nhân môi trường đốt rác thì không tài nào chịu nổi. Khói và mùi theo hướng gió cứ hồng hộc bay vào nhà. Có khi cảm thấy phổi của mình không thể thở được”.

Ngoài chuyện mùi hôi thối, ông Loan còn chia sẻ thêm sự bức xúc vì bãi rác tạm chỉ cách đền liệt sỹ huyện Diễn Châu một bức tường. “Tôi chỉ là một người dân thị trấn bình thường, không dám đại diện tất cả, nhưng sao tôi thấy cái việc này có gì đó rất phản cảm về mặt tâm linh”, ông Loan dừng lại rồi nói tiếp: “Ai đời lại để bãi rác sát đền tưởng niệm liệt sỹ như thế. Công trình uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn các liệt sỹ hi sinh của cả huyện nhà mà sát sàn sạt là một nơi chứa bao thứ ô nhiễm, uế tạp thì còn ra thể thống gì nữa!”.

Người sống không ổn, người chết cũng không yên

Được biết, đền liệt sĩ huyện Diễn Châu khánh thành từ cuối năm 2011 với kinh phí 32 tỷ đồng với sự đóng góp của rất nhiều đơn vị, cá nhân và nhân dân trong và ngoài huyện. Đền liệt sỹ huyện Diễn Châu được xem là một trong những nghĩa trang lớn nhất, hoành tráng nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Thế nhưng, ngay bên cạnh đền thờ liệt sỹ hoành tráng này, hằng ngày ô nhiễm từ không khí, khói… từ bãi rác này đang làm mất đi uy quyền ở chốn linh thiêng này.

Bà Nguyễn Thị Loan, người khối 1 thị trấn, bán hàng vặt cho học sinh trường THCS thị trấn - ngôi trường chỉ cách bãi rác trên trăm mét, bức xúc hỏi ngược phóng viên: “Bãi rác gần đài liệt sĩ huyện như vậy, người dân và du khách vào thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ liệu có ổn hay không? Đã đầu tư xây dựng công trình đài liệt sĩ lớn thế, sao không đầu tư thêm mà xử lý bãi rác cho nó đẹp cảnh quan tâm linh luôn?”.


Đứng trò chuyện với bà Loan chừng 15 phút, học sinh trường THCS thị trấn Diễn Châu ùa ra theo tiếng trống nghỉ giữa giờ. Các em vô tư ra mua các đồ kẹo bánh ăn vặt trong bầu không khí bay đầy ruồi nhặng. 

Chủ tịch UBND thị trấn Phạm Hồng Thanh không giấu được vẻ mặt đăm chiêu khi trò chuyện với phóng viên về “cục hạch” của địa phương: “Chúng tôi cũng muốn quy hoạch lại bãi rác nhưng quả thật là thị trấn không còn đất nữa. Thị trấn dài 2km diện tích 80ha chỉ bằng khoảng 2 xóm của một xã xung quanh. Chỗ rộng nhất là 6 đến 7 trăm mét còn chỗ hẹp chỉ có hơn 50mét, dân cư chúng tôi đều bám quốc lộ 1A. Hẹp quá, thị trấn không biết tìm đâu ra đất mà sắp xếp”.

Ông Thanh nói tiếp: “Vì thị trấn là bộ mặt của cả huyện nên chúng tôi cũng đầu tư 2 xe chuyên dụng để đổ rác, mỗi tháng thu của các hộ dân và các đơn vị nhà hàng khách sạn trên 25 triệu đồng nhưng không đủ. Tháng nào cũng phải bù thêm từ 20 -25 triệu nữa mới đảm bảo trả lương cho đội ngũ quét, bốc và chuyên chở rác. Hiện đội ngũ này có 15 người trong đó 13 người chuyên quét rác về các điểm để xe đến chở đi”.

Núi rác này đã tồn tại gần 40 năm qua.
Núi rác này đã tồn tại gần 40 năm qua.

Vấn đề bãi rác tạm không phải là không có phương án giải quyết, nhất là đối với số rác phát sinh hằng ngày. Theo ông Thanh, nếu tỉnh tạo điều kiện cho thị trấn được đổ rác tại bãi rác Nghi Yên (bãi xử lý rác lớn nhất của tỉnh Nghệ An - PV) thì dần sẽ giải quyết được hết số rác tồn đọng của thị trấn.

Nhưng theo vị đứng đầu của thị trấn Diễn Châu thì cái khó lại là kinh phí, huy động 2 xe chuyên dụng của thị trấn chạy vào bãi rác Nghi Yên để đổ thì thị trấn phải chi thêm 2 đến 3 triệu mỗi ngày. “Đã thu của người dân tiền vệ sinh rồi nay thu thêm thì khó lắm, mà ngân sách thì không có khoản nào để bù vào. Giờ phải chờ tỉnh cho ý kiến tạo điều kiện thôi”, ông Thanh chia sẻ.

“Chúng tôi cũng đã làm tờ trình, trình UBND tỉnh để được chở rác vào bãi rác Nghi Yên đổ tạm thời một thời gian, song vẫn chưa có ý kiến giờ, chúng tôi cũng đã có quy hoạch bãi rác rồi, song đến thời điểm này còn vướng mắc ở một số khâu chưa giải quyết được”, Ông Lê Văn Thuận - Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Diễn Châu cho biết.

Ông Thuận cho biết thêm: “Để giải quyết số rác tồn đọng hiện nay thì rất cần các ban ngành cho một cái lò mi ni để xử lý số rác tồn tại bấy lâu nay. Còn hằng ngày chúng tôi cũng phải đốt rác thủ công, gây ô nhiễm quá”.

Trong khi chờ tỉnh, các ban ngành “phúc đáp” về việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi rác thị trấn Diễn Châu, thì hằng ngày người dân nơi đây đang phải cố ráng chịu những gì mà nó đang gây ra.

Một số hình ảnh về bãi rác "tấn công" nghĩa trang, đền liệt sỹ được PV Dân trí ghi nhận: 

Rác được vứt treo khắp bờ tường nghĩa trang.
Rác được vứt treo khắp bờ tường nghĩa trang.

 Rác tấn công cả nghĩa trang thị trấn, đền liệt sĩ...
 Rác tấn công cả nghĩa trang thị trấn, đền liệt sĩ...

Cả người sống lẫn người chết đều hết chịu nổi.
Cả người sống lẫn người chết đều "hết chịu nổi".

Núi rác án ngữ đền liệt sĩ
Núi rác án ngữ đền liệt sĩ

Các ngôi mộ bị rác thải chen lấn, lấp kín...
Các ngôi mộ bị rác thải chen lấn, lấp kín...

Ruồi nhặng là thứ rất... sẵn ở đây.
Ruồi nhặng là thứ rất... sẵn ở đây.

Nguyễn Duy - Danh Thắng