1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ

(Dân trí) - Từ khi nghe tin Đại tá phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy qua đời (một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp đạt đẳng cấp ACES), người dân quê nhà Đồng Tháp đau lòng thương tiếc ông Bảy. Hai ngày qua, cán bộ người dân chuẩn bị mọi thứ để đón ông Bảy về với đất mẹ.

Căn nhà ông Bảy ở lâu nay thuộc khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Theo nguyện vọng của ông và người thân, gia đình sẽ an táng ông Bảy tại phần đất họ tộc ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Khu đất họ tộc ông Bảy yên nghỉ rộng khoảng 2.000 m2 (cách căn nhà ông Bảy ở khoảng 3km) và đây cũng là nơi an nghỉ của ông nội, bà nội, cha mẹ và những người thân của ông Bảy.

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 1

Bức ảnh phi công Nguyễn Văn Bảy sau chiến thắng trở về với đồng đội 

Mấy ngày qua, người dân thị trấn Lai Vung, xã Tân Dương xúc động chờ đón ông Bảy về với đất mẹ. Người dân tạm gác chuyện buồn, cùng nhau tập trung chuẩn bị để đám tang ông được diễn ra chu toàn nhất.

Ông Bảy Bút - sống gần nhà ông Bảy, là bạn cà phê buổi sáng của ông - chia sẻ: “Tôi và bà con ở đây khi hay tin anh Bảy mất vô cùng bất ngờ, vì anh Bảy còn khỏe lắm. Mấy hôm trước anh Bảy còn nhờ tôi sửa lại cái xuồng cho anh. Phần việc anh Bảy nhờ tôi, tôi đã làm xong rồi, vậy mà anh chưa đến lấy đã vội ra đi…”.

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 2

Ông Bảy Bút cho biết ao sen của ông cũng nhờ công ông Bảy cho giống và chỉ cách trồng...

Ông Bảy Bút còn dẫn chúng tôi ra sau nhà, chỉ tay về đám sen cho biết, ao sen này cũng nhờ ông Bảy cho giống, chỉ cách trồng mới có. Ông Bảy Bút còn ôm cái dớn ra khoe, đây là cái dớn ông Bảy mới cho ông mấy ngày trước khi ông Bảy ngã bệnh.

Ông Nguyễn Phước Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Lai Vung cho biết, những năm ông Bảy về đây sinh sống, tuyến lộ trước nhà chưa làm bê tông, chưa có điện và nước sạch. Cách đây khoảng nửa tháng, tuyến lộ đã làm xong, anh em vừa kéo điện, nước sạch cho gia đình ông Bảy xài, mới được mấy ngày thì ông Bảy ngã bệnh…

Hiện nay, công tác chuẩn bị đón ông Bảy về thăm nhà lần cuối, địa phương và người dân chuẩn bị xong. Theo kế hoạch, lễ viếng tại quê nhà từ 12h ngày 26/9 đến 10h30 ngày 27/9. Sau đó, gia đình sẽ tổ chức an táng ông Bảy tại phần đất họ tộc.

Những hình ảnh của ông Bảy khi còn sống:

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 3
Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 4

Ông Bảy dù là Đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng có lối sống vô cùng bình dị và rất yêu lao động. Trong ảnh, ông tự bơi xuồng đi đặt dớn bắt cá trên sông...

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 5

Trồng sen, trồng mãng cầu...

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 6

Từ nhiều năm nay, ông Bảy có thói quen cứ đến ngày 27/7 là mặc quân phục chỉnh tề rồi đến nghĩa trang huyện Lai Vung thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 7

Công nhân khẩn trương vá đường chuẩn bị đón Đại tá phi công về an nghỉ tại quê nhà.

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 8

Con đường dẫn vào nơi yên nghỉ của ông Bảy

Quê nhà rưng rưng chờ đón Đại tá phi công về an nghỉ - 9

Phần mộ ông Bảy nằm thuộc khu đất họ tộc - nơi ông bà nội, cha mẹ và người thân ông Bảy đang yên nghỉ.

Nguyễn Hành