1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Bình: Lốc vần vũ, lũ hoành hành

(Dân trí) - Khi người dân chưa kịp thở phào vì cơn bão đi qua, nước lũ thượng nguồn đã tràn về “nuốt chửng” hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh (Quảng Bình). Một cơn lốc dữ cũng ập vào TP Đồng Hới, khiến hàng trăm nhà dân, công sở, trường học bị phá hại.

Khoảng 10 giờ sáng 30/9, khi cả tỉnh Quảng Bình đang ngóng về Lệ Thủy và Quảng Ninh, hai huyện bị ngập và chia cắt trong lũ thì bất ngờ ở trung tâm Thành phố Đồng Hới, một cơn lốc xoáy ập đến, kèm theo mưa rất to. 
 
Cơn lốc đã làm sập, đổ và tốc mái trên 120 ngôi nhà và phá hại 2 trường học. Quanh dải lốc đi qua, có khoảng 500 gốc cây và nhiều cột điện bị giật tung gốc.
 
Quảng Bình: Lốc vần vũ, lũ hoành hành - 1
Cơn lốc quét qua chỉ vài phút đã quật đổ nhiều nhà dân

Chị Lê Thu Hiền (33 tuổi, ở xã Nghĩa Ninh) chưa hết bàng hoàng cho biết: “Lốc ập đến rất bất ngờ. Tôi đang ngồi rửa bát chợt nghe tiếng rào rào từ xa, cứ tưởng mưa nhưng không ngờ sau đó là một cơn lốc lớn cuốn theo cát, lá cây, túi nilon tạo thành hình thù như trôn ốc. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mái ngói văng tung tóe, hai cây cột điện và mấy cây trong vườn đổ rầm rầm”.

Cơn lốc này đã tạo thành đợt sóng lớn, đánh vỡ một đoạn đê chắn sóng khiến triều cường tràn vào “đánh úp” gần 2/3 xã Võ Ninh. Một tàu cá đang lánh nạn dưới chân cầu Dài cũng bị đánh vỡ, chìm.
 
Quảng Bình: Lốc vần vũ, lũ hoành hành - 2

Một tàu cá bị lốc đánh chìm dù đã được neo đậu kỹ càng
 
Trong khi đó, hai huyện vùng nam Quảng Bình là Quảng Ninh và Lệ Thủy đang phải chống chọi với lũ lớn. Do mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước các sông Kiến Giang và Nhật Lệ không ngừng dâng khiến huyện Lệ Thủy bị chia cắt, nhiều xã vùng ven biển của Quảng Ninh cũng ngập sâu trong lũ.
 
Quảng Bình: Lốc vần vũ, lũ hoành hành - 3

Hàng chục nghìn hộ dân bị ngập lụt và cô lập
 
Theo ước tính, hiện có tới 17.000 hộ dân bị ngập trong lũ, trong đó có khoảng 5.000 hộ bị ngập sâu trên 1,5m. Nước vẫn chưa có dấu hiệu ngừng dâng, bằng chứng là vào buổi sáng, tuyến đường QL 1A đoạn qua Quảng Bình còn khô ráo, nhưng đến chiều tối 30/9 chỉ trên đoạn đường dài 20km từ ngã ba Cam Liên (Lệ Thủy) đến huyện lỵ Quảng Ninh đã có tới 15 điểm ngập lụt, trong đó có đoạn nước ngập tới 0,8m. Các phương tiện đi lại trên QL 1A đều gặp khó khăn.
 
Quảng Bình: Lốc vần vũ, lũ hoành hành - 4

QL1A đoạn qua huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bị ngập lụt không dưới 15 điểm
 
Trực tiếp chỉ đạo phân tuyến trên QL 1A đoạn qua xã Gia Ninh, ông Nguyễn Ngọc Do - Quyền Chủ tịch UBND xã cho biết: "Tôi sống ở đây đã lâu năm, nhưng từ khi đường QL 1A nâng cao đến giờ, chưa có năm nào ngập nặng như thế này cả". Còn một thanh niên dừng sửa xe ở một quán ven đường thì cho biết, anh đi được hơn 10km mà đã mất 90 phút và 120.000 tiền "vượt lũ".
 
Quảng Bình: Lốc vần vũ, lũ hoành hành - 5

Trên QL 1A, dịch vụ "chuyển xe máy vượt lũ" mọc lên như nấm, với giá từ 10 - 30.000đ/xe.
 
Ở thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy), ngoài khu hành chính nước mới vào lấp xấp mặt đất, nhìn về tứ phía đều thấy nước lũ, người dân các xã lân cận chỉ còn cách đưa trâu bò lên buộc trên các cầu hoặc cạnh trụ sở các cơ quan hành chính để chạy lụt. Các xã An Thủy, Cam Thủy… bị ngập hoàn toàn, giao thông chia cắt. Báo chí và các đoàn cứu trợ chỉ có phương tiện duy nhất là ca-nô cứu hộ mới đến được các điểm rốn lũ.

Do lũ lên quá nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập đã không kịp dự trữ lương thực, thực phẩm. Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình trong ngày 30/9 đã cứu trợ “nóng” cho Quảng Ninh và Lệ Thủy 1.500 thùng mỳ tôm và 500 thùng nước uống.

Theo nhận định, do mưa chưa dứt, nên lũ còn có thể kéo dài và nghiêm trọng thêm.

Hồng Kỹ