1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quặn lòng giữa vùng xoáy lũ

(Dân trí) - Sáng nay 8/8, trời Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tạnh, nước đã cạn dần, nhiều vùng dân đã thoát khỏi cảnh bị nước lũ cô lập. Trời không mưa nhưng nước vẫn trút, tiếng gào thét vang dội trong nỗi đau thương mất mát. Lòng người quặn thắt những tang thương...

6h30 sáng trời ngớt mưa. Tôi quá giang xe của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, lao thẳng vào tâm lũ. Dọc quốc lộ 1A nước vẫn mênh mông trắng xóa, nhấn chìm những cánh đồng lúa lớn. Những ao tôm sát hai mép quốc lộ 1A bạc trắng một màu. Người dân đang cố gắng dọn dẹp, dựng lại nhà, nối lại dây điện, sửa chữa đường sá, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường...

 

Một cuộc họp nhanh giữa lãnh đạo cốt cán cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Anh bàn cách khắc phục hậu quả sau bão, giúp dân ổn định cuộc sống. Những con số kinh hoàng được đưa ra: Kỳ Anh là huyện chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 2. Tính đến 10h trưa hôm nay, số người chết trên toàn huyện lên đến 8 người, trong đó 7 người đã được tìm thấy xác... Toàn huyện có hơn 2.500 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều cơ quan công sở bị tốc mái... Ước tính thiệt hại lên đến 3,5 tỷ đồng; hơn 400.000m3 đê, đập bị sạt lở; hàng chục ngàn gia cầm, gia súc bị cuốn trôi...

 

8h sáng, cuộc họp gần kết thúc, chúng tôi nhận được tin đã tìm thấy xác cháu Nguyễn Chiến Thái, sinh năm 1991, vừa tốt nghiệp cấp 2, trú xóm Xuân Thọ, xã Kỳ Tân. Đám tang cháu đang được tiến hành...

 

Chúng tôi theo đoàn ngược về Kỳ Thư. Trời Kỳ Thư trưa nay không còn mưa, đã bớt màu xám xịt; nhưng trong ngôi nhà của chị Phan Thị Nguyệt vẫn ngập màu u ám. Con đường lầy lội vào nhà chị Nguyệt đầy dấu chân những người đến chia buồn, thắp nén nhang tiễn cháu Thái về cõi vĩnh hằng. Khu vườn nhỏ đông kín người dân, học sinh.

 

 

Quặn lòng giữa vùng xoáy lũ  - 1
 

Có nỗi đau nào hơn

nỗi đau mất con.

 

Khói hương lan toả nghi ngút. Tiếng khóc, tiếng gào khiến những người trong đoàn không cầm nổi nước mắt. Chị Nguyệt gào thét suốt từ sáng bên quan tài con: “Mới hôm qua con còn nói với mẹ, rứa mà giờ con lại bỏ mẹ. Răng con không thương mẹ, thương em...”.

 

Một người hàng xóm bùi ngùi cho biết, chị Nguyệt sinh được hai cháu. Thái là con đầu, học giỏi, chuẩn bị lên cấp 3. Hôm mưa lũ hai anh em đi với nhau, Thái không may gặp nạn... 

 

11h trưa, tin từ lãnh đạo xã Kỳ Thư báo về, người dân địa phương đã vớt được xác ông Hồ Thế Trung, 52 tuổi - nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn trôi. Giữa trập trùng mênh mông nước, hàng trăm người dân ngóng chờ những người thợ vớt xác đưa thi thể ông Trung lên khỏi dòng nước đục ngầu.

 

Hai ngày trước, ông Trung đi vào thị trấn Kỳ Anh, khi quay trở về thì quốc lộ 1A đã ngập nước. Rồi lũ bất ngờ ập đến, cuốn phăng ông xuống biển nước mênh mông. Một ngày sau, xác ông được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn hơn 1 cây số. Vợ ông Trung khi đó đang ở tận trong Nam, ở nhà còn người mẹ già mù lòa đang chờ ông trở về.

 

Sáng nay, chúng tôi đã đi qua các xã Kỳ Tân, Kỳ Văn, Kỳ Trinh, Kỳ Thượng,... nơi nào cũng có những tiếng khóc đau đớn, nơi nào cũng đẫm nước mắt chia lìa. Bão lũ đi qua, mảnh đất Kỳ Anh ngập chìm trong nước mắt...

 

Một chủ tịch xã mất tích trong mưa lũ

 

Thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo PCBL Hà Tĩnh, số người chết và mất tích do bão lũ số 2 tại địa phương này đã lên đến con số 19. Ngoài Kỳ Anh (8 người), Hương Khê (3), Thạch Hà (1), huyện Can Lộc đã phát hiện được 2 người chết: một cháu bé 4 tuổi bị lũ cuốn trôi và một người bị điện giật. 

 

Trưa nay, người dân xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) vừa phát hiện một chiếc xe máy, được xác định là của ông Thân Văn Sách - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc - bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm ông Sách nhưng chưa có kết quả.

 

Công tác cứu trợ, khắc phục bão lũ ở Hà Tĩnh đang gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến 16h chiều nay, trong khi 22 xã ở huyện Hương Khê và 5 xã của huyện Vụ Quang vẫn đang ngập lụt thì mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước sông tiếp tục dâng cao. Nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh chìm sâu trong nước, giao thông bị chia cắt. Hai huyện trên cũng đang chịu cảnh mất điện trên diện rộng khiến thông tin liên lạc gặp rất nhiều khó khăn.

 

Tỉnh Hà Tĩnh đang huy động nhân lực để ứng cứu người dân vùng ngập lụt.

 

Văn Dũng - Minh San