1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Quá tải đăng ký xe máy, “cò” vào cuộc

(Dân trí) - Những ngày giáp Tết, điểm đăng ký xe ở số 611 đường Nguyễn Trãi chật ních người chờ làm thủ tục để “có xe đi Tết”. Dịp này, hàng loạt “cò” cũng lởn vởn quanh các quán nước ra sức rủ rê: “Chỉ bảy trăm nghìn thì đến trưa có biển mang về”.

Ngay sau khi Hà Nội cho phép đăng ký xe máy trở lại, các điểm đăng ký xe lập tức trở nên quá tải. Vào thời điểm giáp Tết, lượng người có nhu cầu đăng ký xe mới càng tăng lên gấp nhiều lần. Để đăng ký được một chiếc xe mới, không ít người phải mất tới vài ngày.

 

Tiên lượng được tình hình rằng nhu cầu đăng ký xe trong những ngày này sẽ rất lớn nên anh Chu Trường Ân ở quận Hai Bà Trưng mang chiếc xe Spacy mới cứng tới điểm đăng ký xe 611 Nguyễn Trãi (cơ sở đăng ký ô tô - xe máy số 2) từ rất sớm. Tuy nhiên khi tới nơi, anh Ân mới tá hoả tam tinh vì tại đây đã có hàng trăm người chen vai, đứng tràn cả ra đường chờ đợi.

 

“Tôi đã định bụng sẽ đến thật sớm để giải quyết cho chóng vánh. Không ngờ chưa tới 7 giờ sáng mà đã đông đúc như thế”, anh Ân than thở.

 

Lúc này cơ quan công an chưa làm việc. Đoàn người đi đăng ký xe đành lê la tại mấy quán chè cóc xung quanh, hoặc túm năm tụm ba chồm hỗm trước cửa 611 Nguyễn Trãi bàn bạc về các đời xe máy mới. Dòng xe tụ tập tràn cả ra lòng đường, đa phần toàn xe chưa đeo biển.

 

Bất chợt cánh cửa mở ra, dòng người nhốn nháo rời bỏ các quán cóc và bu đen vào lối đi chỉ lọt một người. Tại đây có một công an đứng kiểm soát, những người có hồ sơ trong tay thì được phép vào từng người.

 

Thấy người đi đăng ký xô đẩy chen lấn đông ngoài dự kiến, anh Ân đành ngán ngẩm chủ động gọi một cò đăng ký đang ngồi vêu vao uống nước chè cạnh đấy. Người này liến thoắng: “Chỉ bảy trăm nghìn thì đến trưa anh có biển mang về”.

 

Do lượng người đăng ký xe quá đông nên toàn bộ những người đến xin hồ sơ đều phải đi vào khách sạn Nàng Hương ở cách điểm 611 Nguyễn Trãi vài chục mét. Ở đây, ngay cả bàn bán bảo hiểm xe cũng đông nghịt người tranh cướp mua.

 

Tay cò đăng ký đưa anh Ân sang khách sạn Nàng Hương để xin hồ sơ cấp đăng ký xe mới. Anh Ân cho biết: “Tại đây tôi phải mất 200.000đ - theo như cò nói - để lọt được qua cửa, lấy hồ sơ đăng ký xe”.

 

Anh Ân kể tiếp: “Sau khi khai xong mọi thủ tục, số tiền 500.000đ còn lại cò sẽ đưa hồ sơ vào bên trong. Khi nào công an gọi đến tên tôi thì tôi vào lấy biển, không phải chen lấn”.

 

Tuy nhiên tới hơn 11 giờ trưa, chúng tôi gặp lại anh Ân. Khuôn mặt anh dài thườn thượt vì mãi mà chưa thấy ai gọi đến tên mình. Dòng người tới đăng ký vẫn đông ngồn ngộn. Một vài người đã đến đây cả mấy ngày nhưng vẫn chưa lấy được tấm biển.

 

Giống như anh Ân, nhiều người khác ỷ lại vào cò cũng thấp thỏm hóng hớt phía bên ngoài. Một thanh niên có chiếc Attila mới tinh nói cắn cảu: “Biết thế này thì tôi tự đi đăng ký cho xong, đang không lại mất mấy trăm bạc mà chả nhanh hơn được tí nào”.

 

Cho rằng cò có thể đăng ký xe nhanh hơn là một nhận thức hoàn toàn sai lầm của người dân. Cò cũng phải xếp hàng theo thứ tự chứ không thể chen ngang. Bởi vậy, số tiền giao cho cò chắc chắn là “ngu phí”. Khi lượng người đăng ký xe đông đột biến thì việc người dân phải chờ đợi hoàn toàn là hệ quả tất yếu.

 

Cảnh tượng bên ngoài phòng đăng ký thật huyên náo. Các dịch vụ ăn theo thả sức chặt chém. Gửi xe: 5.000đ/xe, cà số: 20.000đ/xe; lắp biển: 10.000đ/xe. Cò đăng ký (cả nam và nữ) chạy đi chạy lại như thoi đưa, không ngớt miệng văng tục.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tới gần 12 giờ trưa, lượng người đăng ký tại cơ sở 611 Nguyễn Trãi vẫn không giảm là bao. Một số người được hẹn là chiều có mặt. Một số khác thì ngán ngẩm cho biết, sáng hôm sau họ sẽ quay lại.

 

Bảo Trung