1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phu thê cùng lĩnh án vì đưa người “vượt biên”

(Dân trí) - Tự nhận mình có “mối” đưa người đi vòng qua Cộng hòa Séc rồi nhập cảnh “lậu” vào Đức, vợ chồng Nguyễn Thị Thu Giang - Nguyễn Xuân Nam đã ôm gọn 45.000 USD. Việc “vượt biên” 2 lần không thành, cả 2 phải đứng trước vành móng ngựa.

Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1977) và chồng Nguyễn Xuân Nam (SN 1976), tạm trú tại số 6 ngõ 481 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội bị đưa ra xét xử về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
 
Năm 2008, gia đình chị Phạm Thị Kim Oanh (trú tại Quảng Bình) có nhu cầu cho các cháu Nguyễn Diệu Linh (con gái chị Oanh), Trần Anh Tuấn (cháu chị Oanh) và Nguyễn Khánh Linh (bạn con chị Oanh) sang Đức để học tập và đoàn tụ gia đình.
 
Do điều kiện nhập cảnh vào Đức khó khăn, qua một người quen giới thiệu, chị Oanh quyết định “mạo hiểm” với vợ chồng Giang, Nam. Cả 2 vạch kế hoạch “đi đường vòng”, làm thủ tục cho các cháu xuất cảnh sang Cộng hòa Séc, sau đó sẽ tìm cách nhập cảnh vào Đức.
 
Giang, Nam nhận có người nhà làm ở Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Cộng hòa Séc, có khả năng lo thủ tục giấy tờ xuất cảnh. Chị Oanh đã chuyển cho vợ chồng Giang, Nam tổng cộng 45.000 USD để lo các giấy tờ.
 
Tuy nhiên, sau cả hai lần làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM, vào các ngày 10/12 và 20/12/2008, các cháu Nguyễn Khánh Linh, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Diệu Linh đều bị Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an tạm giữ. Cả ba sau đó đã bị xử phạt hành chính vì sử dụng thị thực giả để xuất cảnh.
 
“Đường dây vượt biên” của vợ chồng Giang, Nam vỡ lở. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm sáng 21/12/2010, Nguyễn Thị Thu Giang bị tuyên phạt 6 năm tù giam, Nguyễn Xuân Nam phải nhận 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
 
P. Thảo