PhotoStory

Phụ nữ, người già làng biển hối hả "cõng" tài sản tránh bão Noru

Thực hiện: Trung Thi

(Dân trí) - Lo ngại ảnh hưởng của bão Noru tàn phá vùng nuôi tôm hùm ven biển, nhiều phụ nữ và người già xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) khẩn trương giúp gia đình đưa lồng bè lên khu vực an toàn tránh trú.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 1

Xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là vùng nuôi tôm hùm giống lớn nhất Nam Trung bộ. Mỗi năm tại đây cung cấp ra thị trường hàng triệu con giống cho các vùng nuôi.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 2

Lo ngại ảnh hưởng của bão Noru (cơn bão số 4) sẽ gây nguy hại cho khu vực nuôi tôm giống nên người dân nơi đây khẩn trương bắt tôm hùm đưa vào vùng an toàn. Các lồng nuôi cũng được trục vớt đưa lên bờ để tránh trú.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 3

Ông Nguyễn Thanh Tài (trú xã An Hòa Hải) cho biết: "Gia đình tôi nuôi 16.000 con tôm hùm giống trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Nên khi thấy bão Noru có thể ảnh hưởng đến Phú Yên bà con vùng nuôi tôm nhanh chóng đưa tôm vào Vịnh Vũng Rô chăm sóc tiếp. Còn lồng bè cũng đưa lên bờ, tránh để sóng đánh phá hư hỏng".

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 4

"Người dân nghe bão to lo lắm, vì hồi tháng cuối tháng 3 vừa qua, chỉ một đợt mưa gió thất thường đã khiến hàng loạt lồng nuôi bị tàn phá, tôm hùm giống bơi ra ngoài. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng", chị Lê Thị Trâm kể lại.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 5
Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 6
Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 7

Đàn ông trong làng được phân công nhiệm vụ dùng thuyền thúng đưa lồng bè trên biển vào bờ, còn phụ nữ hỗ trợ tháo rời các phao nổi và đưa lên vùng tránh trú an toàn.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 8

Tất cả người trong làng đều được huy động để "gánh" tài sản chạy bão, kể cả những người đã có tuổi.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 9
Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 10

"Thấy mọi người trong làng chạy bão vất vả, thiếu người nên tôi giúp một tay. Làng biển này giờ ai cũng sợ bão, nên từ tờ mờ sáng mọi người đã hối hả đưa tôm giống vào vùng nuôi an toàn. Còn số lồng này, chúng tôi cố gắng qua trưa là trục vớt hết lên bờ", chị Võ Thị Kim Lê (trú xã An Hòa Hải) nói.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 11

Các lồng tôm khi đưa lên bờ được kiểm tra rất kỹ tránh bỏ sót, vì mỗi con tôm giống như vậy có giá hơn 100.000 đồng.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 12

Những hộp cơm tiếp tế được bọc kỹ càng, đưa ra vùng nuôi để tiếp sức bà con chạy bão.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 13

Ngoài lồng tôm, các thuyền thúng cũng được đưa lên bờ tránh việc sóng đánh trôi dạt, thất lạc.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 14

Cũng nhằm phòng chống bão Noru, tàu thuyền của người dân Phú Yên cũng được neo đậu, chằng chống một cách kỹ càng tại các âu tàu.

Phụ nữ, người già làng biển hối hả cõng tài sản tránh bão Noru - 15

Bắt đầu từ 15h chiều nay (26/9), tỉnh Phú Yên cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản.