1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Phóng viên bị thanh tra đô thị rút súng đe doạ?

(Dân trí) - Sáng 15/11, khi đi mua hàng tại ki-ốt Minh Tĩnh (đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh), anh Nguyễn Anh Bình (PV báo Nông nghiệp Việt Nam) đã bị một số cán bộ Thanh tra đô thị TP Vinh rút súng đe doạ vì dám… tác nghiệp.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng anh Bình kể lại: Sáng ngày 15/11, anh đến ki-ốt Minh Tĩnh (đường Nguyễn Phong Sắc) để mua đồ dùng gia đình. Khi đang xem hàng thì anh thấy 2 nhân viên của đội Trật tự đô thị TP Vinh vào đưa biên lai và yêu cầu chủ ki-ốt Minh Tĩnh nộp phạt 50.000 đồng.

Sau khi 2 nhân viên này “xong việc” đi ra, anh Bình bảo chủ ki-ốt cho xem biên lai thu tiền phạt và phát hiện tờ biên lai không có cơ quan chủ quản. Hơn thế khi nghe chủ ki-ốt Minh Tĩnh kể qua về một số điều mà Thanh tra đô thị TP Vinh làm bấy lâu nay nên anh Bình nghi ngờ có việc khuất tất?

Ngay lập lức anh Bình cầm tờ biên lai đuổi theo hỏi một cán bộ trong đoàn Thanh tra đô thị: Các đồng chí ở cơ quan nào thu tiền mà không ghi rõ đơn vị, địa chỉ? thì nhận được câu trả lời: “Chúng tôi ở cơ quan trật tự đô thị Vinh và ghi sót (quên không ghi địa chỉ đơn vị chủ quản - PV)”.

Phóng viên bị thanh tra đô thị rút súng đe doạ? - 1
  

Biên lai thu tiền phạt không có đơn vị, địa chỉ cụ thể.

Vừa dứt lời, thì lái xe của Thanh tra đô thị TP Vinh mở cửa xe nhảy xuống cầm máy ảnh để quay phim và chụp ảnh anh Bình. Anh Bình rút thẻ nhà báo ra đề nghị nhóm cán bộ làm việc nghiêm túc thì lập tức toàn bộ nhóm cán bộ khoảng 6 - 7 người lao vào túm cổ, gông tay chân rồi hất mặt anh Bình lên để người cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim.

Cùng lúc một người trong nhóm đã rút súng dí vào đầu anh Bình. Phản xạ lập tức anh Bình giơ tay gạt súng thì người này dí vào cổ sau đó tiếp tục dí vào bụng và đe doạ. Tiếp đến anh Bình bị nhóm cán bộ Thanh tra đô thị TP Vinh ôm chặt để hành hung, diễu cợt rồi hô lớn: “Nhà báo đánh người”.

Thấy sự việc quá căng thẳng, hàng trăm người đi đường và tất cả các hộ thuê ki-ốt kinh doanh sứ sành trên đường Nguyễn Phong Sắc đã chạy đến can thiệp. Lúc này anh Bình mới thoát khỏi “vòng tay” của các cán bộ Thanh tra đô thị.

Hàng chục người có ki-ốt kinh doanh tại đây khẳng định: “Chúng tôi nhìn thấy rõ anh Bình bị người của Trật tự đô thị đánh đập. Nếu được đối chất chúng tôi sẵn sàng đóng cửa hàng để đến cơ quan điều tra cung cấp thông tin…”. Kết quả chụp phim ở Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho thấy anh Bình bị: Đa chấn thương vùng ngực, cổ, mạn sườn do bị đánh.

Trao đổi với chúng tôi, sáng nay 17/11, ông Hoàng Đăng Hảo, Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “UBND TP đã nhận được đơn của nhà báo Nguyễn Anh Bình và hiện đang cho Công an điều tra. Khi nào có kết quả rõ ràng thì chúng tôi mới có biện pháp xử lý”.

Nguyễn Duy