Phố cổ Hội An đối mặt với lũ lịch sử

(Dân trí) - Đến chiều tối nay (5/11), mực nước lũ bủa vây các tuyến đường trung tâm phố cổ Hội An vẫn đang tiếp tục dâng cao. Chính quyền thành phố Hội An đã triển khai phương án di dời dân, phòng chống lũ với mức dự kiến tương đương lũ lịch sử năm 1999.

Đến 16h30 ngày 5/11, tại Hội An mực nước sông Hoài đã dâng cao 2,62m, trên báo động 3 là 0,62m khiến nhiều nơi ngập sâu. Nhiều vùng thấp trũng như Cẩm Nam, Cẩm Châu, Cẩm Kim…nước sâu đến 1,5m.

Dưới đây là hình ảnh mà PV Dân trí đã cập nhật tại Phố Cổ Hội An đến 21h00 cùng ngày:


Du khách tất bật chạy lụt

Du khách tất bật chạy lụt

Nước dâng cao gây ngập sâu nhiều nơi khiến người dân và du khách phải rất vất vả trong việc chạy lụt. Em Lê Thị Ngân (trú An Hội, Hội An) cho biết: “Nước dâng cao quá nhanh nên gia đình phải tất bật chuyển đồ đạc lên cao rồi đến nhà người quen tránh trú. Trong lúc chuyển đồ đạc sách vở của em rơi xuống nước rớt gần nửa, em chỉ hy vọng lũ mau rút trời nắng lại để em còn hong khô sách vở”.

Du khách và người dân cùng “chạy nước lụt” ở Hội An

Đang nghỉ mệt sau chuyến chở khách vất vả, bà Nguyễn Thị Mẫn (Hội An) cho biết: “Tôi chèo đò cả ngày nay chưa ăn được miếng cơm nào, nước lụt lên lớn quá khiến du khách và người dân phải tất bật chạy lụt rồi mua thức ăn dự trữ nên mình phải chèo tối đa. Nhà tôi bên An Hội, nước lũ vô nhà rồi cũng chẳng có thời gian để về dọn dẹp nữa. Chúng tôi chèo đò đều tuân thủ theo quy định của thành phố cho khách mặc áo phao đầy đủ, đảm bảo an toàn cho khách. Nước dâng cao và nhanh, chảy xiết nên khá vất vả mình phải vững tay chèo biết được chỗ nước nông sâu mới đảm bảo an toàn cho khách”.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, thành phố Hội An đã ra chỉ thị tối đa đến cuối giờ chiều 5/11 tất cả các địa phương phải đảm bảo di dời người dân và du khách (nếu có) ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đảm bảo vệ sinh an toàn trong và sau lụt, tránh bùng phát dịch bệnh…


Du khách tất bật chạy lụt

Du khách tất bật chạy lụt

Du khách Mike (đến từ Úc) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đón lụt tại Hội An, một cảm giác khá mới lại nhưng lại thấy thương cho người dân nơi đây”
Du khách Mike (đến từ Úc) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đón lụt tại Hội An, một cảm giác khá mới lại nhưng lại thấy thương cho người dân nơi đây”

Khẩn cấp di chuyển đến nơi an toàn
Khẩn cấp di chuyển đến nơi an toàn

Di chuyển đồ đạc cho khách
Di chuyển đồ đạc cho khách

Di chuyển người già và trẻ nhỏ trước tiên
Di chuyển người già và trẻ nhỏ trước tiên

Mọi người khẩn cấp chạy lụt
Mọi người khẩn cấp chạy lụt

Vẻ mặt bơ phờ của người đàn ông khi phải vất vả dọn dẹp nhà cửa và chạy lụt
Vẻ mặt bơ phờ của người đàn ông khi phải vất vả dọn dẹp nhà cửa và chạy lụt

Du khách tò mò trước nước lụt dâng cao tại Hội An
Du khách tò mò trước nước lụt dâng cao tại Hội An

Phố cổ Hội An đối mặt với lũ lịch sử - 10
Phố cổ Hội An đối mặt với lũ lịch sử - 11

Tiểu thương khẩn cấp dọn đồ đạc chạy lụt

Tiểu thương khẩn cấp dọn đồ đạc chạy lụt

Đường Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu hai bên bờ sông Hoài là một trong những tuyến đường ngập trước tiên và sâu nhất trong trung tâm phố cổ
Đường Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu hai bên bờ sông Hoài là một trong những tuyến đường ngập trước tiên và sâu nhất trong trung tâm phố cổ
Cầu phao An Hội bị nhấn chìm trong nước
Cầu phao An Hội bị nhấn chìm trong nước
Phố Nguyễn Thái Học từ chiều 5/11 đã ngập sâu hơn 1 mét
Phố Nguyễn Thái Học từ chiều 5/11 đã ngập sâu hơn 1 mét
Khu vực bùng binh nơi tổ chức hô hát Bài Chòiphục vụ du khách hàng đêm chìm trong biển nước
Khu vực bùng binh nơi tổ chức hô hát Bài Chòiphục vụ du khách hàng đêm chìm trong biển nước
Các nhà cổ trên đường Lê Lợi cũng bị nước bủa vây bốn bề
Các nhà cổ trên đường Lê Lợi cũng bị nước bủa vây bốn bề
Đoạn giao lộ Nguyễn Thái Học - Lê Lợi.Trời vẫn mưa liên tục, và mực nước đang tiếp tục dâng cao.
Đoạn giao lộ Nguyễn Thái Học - Lê Lợi.Trời vẫn mưa liên tục, và mực nước đang tiếp tục dâng cao.
Phố cổ Hội An đối mặt với lũ lịch sử - 19
Nước lũ tiếp lan đến các đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai
Nước lũ tiếp lan đến các đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai
Ảnh chụp từ tầng 2 của một nhà dân trên đường Đào Duy Từ. Người dân ở đây cho biết từ 13h - 18h chiều 5/11, nước ngập vào nhà đã nâng từ mức 80cm lên đến 1,2 m
Ảnh chụp từ tầng 2 của một nhà dân trên đường Đào Duy Từ. Người dân ở đây cho biết từ 13h - 18h chiều 5/11, nước ngập vào nhà đã nâng từ mức 80cm lên đến 1,2 m
Khi cần kíp đi lại trong phố cổ đều phải dùng ghe (thuyền)
Khi cần kíp đi lại trong phố cổ đều phải dùng ghe (thuyền)

Tâm An - N.Linh