Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: "Dân trí có thể tự hào là một tờ báo lớn"

Thế Hưng Ảnh: Mạnh Quân

(Dân trí) - "Báo Dân trí là cơ quan báo chí điện tử mạnh, đông bạn đọc, có sức lan tỏa, tác động lớn đến xã hội. Dân trí có thể tự hào bản thân là một tờ báo lớn" - ông Trần Thanh Lâm chia sẻ.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: Dân trí có thể tự hào là một tờ báo lớn - 1

Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tới chúc mừng Báo điện tử Dân trí nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đã tới thăm và chúc mừng Báo điện tử Dân trí. Cùng đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tới chúc mừng báo có các ông Tống Văn Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, ông Nguyễn Đức Long - Trưởng phòng Công nghệ, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó trưởng phòng Quản trị, ông Đinh Văn Bắc - cán bộ thuộc Vụ Báo chí - Xuất bản.

Phát biểu tại tòa soạn Báo điện tử Dân trí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chia sẻ, báo điện tử sống bằng niềm tin, bằng sự quan tâm của xã hội. Mỗi tờ báo phải giữ được niềm tin đó qua các tác phẩm, các bài viết đăng tải trên mặt báo.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: Dân trí có thể tự hào là một tờ báo lớn - 2

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm tới thăm trụ sở Báo điện tử Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhận định về báo Dân trí trong môi trường báo chí nói chung, ông Trần Thanh Lâm cho rằng, hiện nay, khái niệm "tờ báo lớn" đã không còn bó hẹp như trước mà "báo lớn" là báo có tác động lớn, có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội. Trong môi trường báo điện tử, các tờ báo lớn được đo đếm bằng lượt xem, lượt truy cập, bình luận, sự tương tác với độc giả….

Do đó, theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương: "Báo Dân trí có thể tự hào bản thân là một tờ báo lớn ở góc độ nào đó".

"Báo Dân trí là cơ quan báo chí điện tử mạnh, đông bạn đọc và có sức lan tỏa, tác động lớn đến xã hội. Vì thế, Dân trí cần phải thể hiện trách nhiệm của người làm báo, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, báo không thể chỉ tập trung phản ánh hoạt động của cơ quan chủ quản là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo phải nói được những vấn đề dân sinh, dân trí của toàn xã hội; phải nâng cao kiến thức cho người dân, tránh sa đà vào các vụ việc giật gân", ông Lâm chia sẻ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, báo Dân trí cần phải thể hiện trách nhiệm, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và cơ quan chủ quản giao phó. Đồng thời, ông Trần Thanh Lâm kỳ vọng, với đội ngũ cán bộ giỏi, trẻ trung, năng động, Dân trí sẽ giữ vững thành tích đã xây dựng trong 17 năm qua, tiếp tục phát triển trong tương lai.

Tới thăm tòa soạn báo, ông Trần Thanh Lâm cũng đánh giá cao môi trường làm việc và cơ sở vật chất của Báo Dân trí. Ông nêu cảm nhận: "Báo Dân trí có môi trường làm việc tốt, không chỉ là cơ sở vật chất mà còn ở công tác Đảng, công tác đoàn thể, chuyên môn rất nề nếp. Sự phấn khởi, niềm vui và hăng say được thể hiện qua mỗi gương mặt, lời nói".

Thay mặt tập thể Báo Dân trí, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành sự quan tâm, chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ, sự quan tâm, động viên của Ban Tuyên giáo Trung ương chính là sự khích lệ to lớn tới toàn thể người lao động của báo. 

"Với những khởi sắc về tình hình chung của kinh tế - xã hội trên cả nước cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo Dân trí đang bước vào guồng quay mới, cải tiến nỗ lực để ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ được giao và mong muốn của độc giả", ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: Dân trí có thể tự hào là một tờ báo lớn - 3

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm (phải) trao lẵng hoa chúc mừng Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh (Ảnh: Mạnh Quân).

Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: Dân trí có thể tự hào là một tờ báo lớn - 4

Báo Dân trí nhận lẵng hoa chúc mừng từ đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: Mạnh Quân).