1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông thợ lắm tài sáng chế ra đủ loại máy “lạ kỳ”

(Dân trí) - Là thợ xây dựng nhưng có đam mê cải tạo, nghiên cứu và thử nghiệm máy móc, ông Nguyễn Hà (56 tuổi, trú thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An) thường dành thời gian “độ”, “chế” một số thiết bị để tiện dụng cho công việc, sinh hoạt và phục vụ bà con nhân dân quanh vùng.

Dù chưa trải qua một lớp đào tạo về chế tạo hay cơ khí, chỉ từ những điều quan sát được từ thực tế cuộc sống và học hỏi qua sách vở cùng với niềm đam mê sáng tạo, ông Nguyễn Hà đã sáng chế, cải tiến thành công nhiều loại thiết bị, máy móc tiện dụng trong công việc của mình như máy bơm nước, máy sàng cát, máy đầm; trong sản xuất nông nghiệp như máy tách hạt bắp, máy tuốt đậu phộng, máy giê lúa; trong sinh hoạt như máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời, máy hút luyn từ một bộ phận của tủ lạnh đã hỏng, xe đạp chạy được trên cạn và trên nước phục vụ du lịch…

Gặp ông thợ lắm tài ở Hội An

“Kỹ sư chân đất” Nguyễn Hà cùng chiếc xe đạp chạy trên mặt nước.

“Mặc dù tốt nghiệp trường xây dựng, nhưng tôi lại có niềm đam mê kỳ lạ với máy móc. Hồi còn làm việc tại Sài Gòn, tôi thường lê la xem người ta sử dụng máy móc làm việc rồi nghĩ nó có thể áp dụng, sáng tạo ra những vật dụng khác không, có nhiều lúc mải xem mà quên cả đi làm.

Rồi thời gian gần đây tôi mới có cơ hội, thời gian thực hiện những ý tưởng ấp ủ bấy lâu. Cứ nhìn vật này tôi lại nghiên cứu nguyên lý hoạt động của nó, rồi xem áp dụng, cải tiến qua vật khác để phục vụ sinh hoạt, công việc. Tôi làm chủ yếu vì đam mê, thích nghiên cứu sáng tạo chứ kinh doanh thì chưa nghĩ”, ông Hà chia sẻ.

Gặp ông thợ lắm tài ở Hội An

Chế tạo máy giê lúa, máy tuốt đậu phộng phục vụ sản xuất cho bà con nông dân

Gặp ông thợ lắm tài ở Hội An

Máy sàng cát, bơm nước phục vụ trong công việc xây dựng.

Nguyên liệu được ông Hà sử dụng trong các “sáng chế” của mình chủ yếu là đồ phế liệu hay những vật dụng đã bỏ đi. Theo ông Hà, những sản phẩm của ông hơn 90% là đồ tái chế. Còn những sản phẩm yêu cầu tính an toàn cao thì ông mới bỏ tiền mua mới.

Gặp ông thợ lắm tài ở Hội An

Ông Hà còn chế tạo máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời, máy hút nhớt cũ từ một bộ phận của tủ lạnh đã hỏng…

Ông Hà chia sẻ, chiếc máy giê lúa và máy tuốt đậu phộng là một trong những sản phẩm ông ưng ý nhất. Máy được chế tạo là công sức bao đêm trằn trọc suy nghĩ , vì khả năng thể hiện bản vẽ kỹ thuật chi tiết của máy rất hạn chế, ông chỉ hình dung các bộ phận trong đầu rồi vẽ lên tập học sinh theo cách hiểu của riêng mình. Ông vừa làm vừa tham khảo thêm các sách hướng dẫn kỹ thuật, rồi dần dà học hỏi sửa chữa theo thời gian mà tiến bộ dần.

“Tôi chế tạo các loại máy móc này vì yêu thích, đam mê thôi. Đến ngày mùa lại cho người dân thuê với giá rẻ để giúp họ tiện lợi hơn trong sản xuất, và mình cũng có ít tiền mua đồ tái chế để tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới. Những sản phẩm tôi chế tạo rất được bà con yêu thích và đón nhận, đó cũng là niềm động viên cho tôi tiếp tục những hành trình sáng tạo mới. Mình già nhưng chí không già, chỉ cần còn ý tưởng, còn đam mê thì tôi còn sáng tạo, nghiên cứu”, ông Hà tâm sự.

Gần đây, ông Hà còn cho ra đời sản phẩm xe đạp di chuyển được cả trên cạn lẫn dưới nước bằng chiếc xe đạp cũ tận dụng.

Gặp ông thợ lắm tài ở Hội An
Gặp ông thợ lắm tài ở Hội An
Gặp ông thợ lắm tài ở Hội An

Chiếc xe đạp chạy được trên cạn và trên nước tận dụng từ chiếc xe đạp cũ khiến nhiều người thích thú, thán phục

Ông cho biết, ông chế tạo hai chiếc xe một chiếc động cơ trước và một chiếc động cơ sau. Xe này vừa dùng để tập thể dục giải trí, vừa có thêm sản phẩm phục vụ khách du lịch khi đến với vùng dừa nước Cẩm Thanh.

Chiếc xe đạp lội nước có hai hệ thống đạp, lái khác nhau cho trên bờ và dưới nước. Chuông xe đạp được làm từ vỏ lon sữa. Các chi tiết của chiếc xe này cũng được ông tận dụng từ những thiết bị hỏng khác để làm, còn thiết bị phao nổi trên mặt nước được ông đặt mới. Sau khi làm xong, ông chạy thử nghiệm nhiều lần trên các khu vực khác nhau của rừng dừa nước Cẩm Thanh và đã được rất nhiều du khách thích thú cổ vũ.

Ngoài nghiên cứu máy móc, ông còn “lắm tài” ở chỗ có thể tự chế tạo nhạc cụ của mình hoàn toàn bằng thủ công để chơi cho các đám lễ nghi trong thôn.

“Kỹ sư chân đất” Nguyễn Hà cho biết thời gian tới ông đang có ý định chế tạo thêm máy phát điện chạy bằng năng lượng gió, một phần để thực hiện ý tưởng ấp ủ của mình và một phần giảm thiểu điện năng cho gia đình.

C.Bính-N.Linh