1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ án xôn xao dư luận ở Ninh Thuận:

Ông già suýt chết vì giải cứu cô gái

Ngày 28/2, TAND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã đưa vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” ra xét xử sơ thẩm. Vì muốn giải cứu một cô gái khỏi quán bia ôm, một ông già 66 tuổi đã bị chủ quán dùng ôtô truy đuổi dẫn đến suýt mất mạng.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 10/5/2007, khi cô Hồ Thị Mỹ Ngọc, 21 tuổi, ở thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước đang phụ việc ở một quán cà phê gần đó thì người nhà gọi Ngọc về bảo có người gặp.

 

Trước nhà có chiếc ôtô đậu sẵn. Qua lời giới thiệu của ông nội thứ của Ngọc, ông Hùng Thắng (tên thật Nguyễn Văn Hùng, 55 tuổi, chủ quán Phong Hải, thôn Cà Đú 2, xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm) nói với Ngọc lên đứng quầy quán ăn của ông, lương tháng 800 ngàn đồng. Liền đó, ông Hùng móc bóp đưa cho bà nội Ngọc 200.000 đồng. Bà nội Ngọc đưa lại cho Ngọc 100.000 đồng để chi tiêu.

 

Ông Hùng chở Ngọc về đến quán Phong Hải và xách giỏ đồ của Ngọc vào phòng ông. Tại đây, ông bắt đầu thay đổi cách xưng hô chú-cháu bằng anh-em. Thấy có dấu hiệu không bình thường, Ngọc lén ra phòng ngoài và gặp ba, bốn cô gái đang chờ khách. Ngọc lo sợ, chạy ra ngoài nhờ xe ôm chở đi tìm điện thoại gọi người nhà dẫn về.

 

Biết chuyện của Ngọc, các tài xế xe ôm đậu gần nhà hàng Phong Hải bảo nhau chỉ có ông Nguyễn Văn Sanh, 66 tuổi vào nói may ra ông Hùng cho Ngọc về. Nghe vậy, ông Sanh liền chạy xe vào quán.

 

Tại đây, ông Sanh gặp Ngọc đang đứng khóc trước nhà hàng. Ông Sanh đóng vai ông ngoại của Ngọc xin Hùng trả giỏ đồ cho Ngọc về nhưng Hùng không đồng ý. Ông Hùng bảo muốn đi phải trả lại tiền. Ngọc móc túi đếm được 160 ngàn đồng, ông Sanh cho Ngọc mượn thêm 40 ngàn đồng nữa cho đủ 200 ngàn đồng mà Hùng đã cho bà nội Ngọc. Tuy nhiên, việc dàn xếp vẫn không được suôn sẻ.

 

Ngọc định lên xe để ông Sanh chở đi nhưng ông Hùng đã hô to “Ăn cướp!”, đồng thời một tay chụp chìa khóa xe, một tay đánh vào mặt ông Sanh. Ông Sanh nổ máy đi, Hùng liền lái ôtô đuổi theo. Ông Sanh không dám chạy tiếp trên quốc lộ 1A vì sợ Hùng tông chết nên rẽ vào một khu đất trống có đống đá để lẩn tránh nhưng Hùng vẫn đuổi theo. Cùng đường, ông Sanh quay trở ra và quăng xe bỏ chạy. Lúc này, xe ôtô của Hùng cũng cua theo, cán lên xe ông Sanh. Một số người dân có mặt tại hiện trường bức xúc đã đập bể kính cửa sau xe Hùng.

 

Sau khi cuộc giải cứu của ông Sanh không thành, Ngọc đã bị nhân viên quán Phong Hải bắt giữ, nhốt trong nhà cho đến khi cơ quan công an đến lập biên bản hiện trường tông xe, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Theo kết luận điều tra của Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm, mặc dù ông Hùng biết rằng dùng ôtô truy đuổi ông Sanh là nguồn nguy hiểm cao độ, song ông Hùng vẫn thực hiện hành vi truy đuổi cho đến khi ông Sanh bỏ xe chạy thoát thân. Ông Hùng vẫn không dừng xe mà cán lên xe của ông Sanh. Hậu quả đã làm xe môtô của ông Sanh hư hỏng, tổng giá trị hơn 600 ngàn đồng.

 

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi giết người và đe dọa giết người của Nguyễn Văn Hùng nhưng không đủ cơ sở kết luận về hành vi này. Do vậy, ông Hùng chỉ bị truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự.

 

Theo Lại Ký - Minh Trân
Pháp luật TPHCM