1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ô tô tông 17 xe máy: "Lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy"

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Nhắc lại vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Võ Chí Công khi ô tô tông 17 xe máy, nhiều người không giấu nổi nỗi bàng hoàng. Có người nói lần đầu trong đời họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy.

Đêm 5/4, rất đông người nhà của các nạn nhân trong vụ ô tô tông 17 xe máy tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), tập trung phía trước hành lang khoa Cấp cứu Bệnh viện E để ngóng thông tin của người thân bị nạn.

Bên trong Khoa Cấp cứu, các bác sĩ gấp rút thăm khám, cấp cứu cho các nạn nhân bị thương nặng, còn y tá liên tục chuyển những bệnh nhân bị gãy xương tay, chân đến phòng chụp X Quang.

Trong lúc chờ tới lượt chụp X Quang, anh Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi, trú ngõ 38 Xuân La, quận Tây Hồ), không giấu nổi vẻ sợ hãi khi được người thân cho xem lại đoạn video ghi lại cảnh "xe ô tô điên" tông hàng loạt phương tiện.

Ô tô tông 17 xe máy: Lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy - 1

Người nhà tập trung trước hành lang Bệnh viện E để nghe ngóng tin tức về sức khỏe (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nam nạn nhân nhớ lại vào chiều 5/4, anh đi lấy phụ tùng sửa chữa xe máy ở đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Đến khoảng 16h, anh trở về và dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư Xuân La giao với Võ Chí Công.

Đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, anh Thắng điều khiển xe máy sang đường thì nghe thấy tiếng ô tô gầm rú cộng tiếng la hét thất thanh. "Vừa nghe tiếng xe ô tô rú lên, tôi bị tông bất tỉnh", người đàn ông nhớ lại thời điểm gặp nạn.

Ô tô tông 17 xe máy: Lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy - 2

Bệnh nhân bị thương nặng được chuyển đến khoa Hồi sức để cấp cứu, điều trị (Ảnh: Nguyễn Hải)

Sau đó, anh cho biết có người đến vỗ vào người và gọi nên mới tỉnh dậy, thậm chí "tưởng chừng mình đã chết". Lúc này, anh Thắng thấy mình nằm cách xe máy khoảng sáu mét, nhiều người bị thương xung quanh gào khóc thảm thiết. "Đây là lần đầu trong đời tôi gặp phải cảnh tượng hãi hùng như vậy", người đàn ông nói, giọng chưa hết bàng hoàng.

Đứng bên cạnh liên tục động viên chồng, chị Th. (vợ anh Thắng) nghẹn ngào kể lúc nhận tin chồng gặp nạn.

"Khoảng 16h20, khi đang rửa xe cho khách, tôi nhận tin chồng gặp nạn ở ngã tư gần nhà. Tôi ngay lập tức gọi người trong nhà chạy ra hiện trường. Đến nơi, thấy chồng nằm bất động ở mép đường Võ Chí Công, tôi như muốn ngã khụyu", Chị Th. kể, ít phút sau đó, chồng chị được chuyển đến bệnh viện để sơ cứu, điều trị,

Ô tô tông 17 xe máy: Lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy - 3

Anh Thắng rưng rưng nước mắt khi nhắc tới các nạn nhân bị nặng (Ảnh: Nguyễn Hải)

Cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn đầy bất ngờ trên đường Võ Chí Công, Đỗ Hải Linh (27 tuổi, trú Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) sau nhiều giờ nằm viện, vẫn chưa hình dung mình bị chiếc xe ô tô đâm từ hướng nào. 

Cô gái kể lại khoảng 16h, sau khi tan làm thì đi xe máy từ đường Xuân La về Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Trong lúc dừng đợi đèn tín hiệu ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, Linh, cũng giống như hàng chục nạn nhân khác, bất ngờ bị xe ô tô đâm trúng.

"Khi đó mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp biết gì. Đến giờ tôi vẫn chưa định hình được chiếc xe đâm mình từ hướng nào", Hải Linh nói.

Ô tô tông 17 xe máy: Lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy - 4

Chị Hải Linh bị gãy tay phải sau vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Hải)

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết vào khoảng 16h30, Bệnh viện tiếp nhận 14 bệnh nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công. Bé gái 7 tuổi là nạn nhân nhỏ tuổi nhất.

Trong đó, có 2 bệnh nhân bị thương nặng phải thở máy được chuyển sang khoa Hồi sức để cấp cứu, điều trị, tiên lượng xấu; 7 bệnh nhân bị gãy xương tay, chân sẽ được đưa vào các khoa để nằm điều trị, theo dõi và lên kế hoạch mổ trong các ngày tiếp theo; 5 bệnh nhân bị thương phần mềm sau khi kiểm tra đã cho về nhà theo dõi. 

Ô tô tông 17 xe máy: Lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy - 5

Ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E thông tin về tình hình sức khỏe của các nạn nhân (Ảnh: Nguyễn Hải)

Theo bác sĩ Hựu, trong chiều 5/4, Bệnh viện E phải huy động khoảng 50 y, bác sĩ tham gia cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

"Có những trưởng khoa đã hết ca trực nhưng chúng tôi gọi điện là có mặt ngay lập tức để tham gia cấp cứu", ông Hựu thông tin và nhận định các nạn nhân gặp nạn chiều nay hầu hết là phụ huynh đi đón con. Bởi vậy, khi vào viện điều trị, ngoài sợ hãi do tác động của vụ tai nạn, nhiều người còn tinh thần hoảng loạn, lo lắng cho con ở trường. 

Chủ tịch Hà Nội giao Công an TP điều tra rõ vụ tai nạn

Khoảng 16h20 ngày 5/4, ông Hoàng Hồ V. (SN 1960, trú Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29A-083.12.

Khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Võ Chí Công giao cắt với đường Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ), chiếc xe lao nhanh và tông vào 17 xe máy, làm 17 người bị thương.

Qua xét nghiệm, trong cơ thể ông V. không có nồng độ cồn, không có chất kích thích, ma túy.

Ngay sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.

Ông đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan, khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, học sinh bị nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.