1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Rất đông người thân đã tới tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Dù tự hào khi con được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, những người bà, người mẹ vẫn rơi nước mắt trong giây phút chia tay.

Sáng nay (12/2), 1.150 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã lên đường nhập ngũ.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 1

Tân binh Trần Hậu Tân (TP Hà Tĩnh) hôn tạm biệt cháu để lên đường nhập ngũ, trong khi mẹ anh không cầm được nước mắt.

Trong số thanh niên trúng tuyển tại Hà Tĩnh năm nay có 61 người tốt nghiệp đại học - cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, kết quả trên vượt xa những năm trước.

Tân binh Nguyễn Viết Chiến, đại diện cho hơn 600 tân binh nhập ngũ tại TP Hà Tĩnh xúc động: “Em ý thức được rằng thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi thanh niên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của chúng em, của gia đình. Chúng em hứa sẽ không ngừng học tập, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 2

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh tặng hoa, động viên các tân binh

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 3

Những nụ hôn vội vàng trong giây phút chia tay con lên đường nhập ngũ

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 4

Một tân binh không quên ghi lại thông tin của người thân, bạn bè vào cuốn sổ 

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 5
Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 6
Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 7

Những bà, những mẹ, những em... rơi nước mắt trong phút chia tay.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 8
Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 9

Những cái ôm chặt, những lời động viên các tân binh

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 10

Nụ cười động viên người ở lại của các tân binh.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 11

Ảnh: Hương Thành

Năm 2020, 9/10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Quảng Trị (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) tiến hành tuyển chọn 952 công dân thực hiện nghĩa vụ trong quân đội để bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 2 công dân nữ.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 12

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên các chiến sĩ.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 13

Các tân binh háo hức lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 14

Chiến sĩ mới ôm tạm biệt cháu trước giờ lên đường.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 15

Công tác tuyển quân năm 2020 của các địa phương trong toàn tỉnh được thực hiện với quyết tâm đạt kết quả, chất lượng cao nhất.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 16

Về sức khỏe, trình độ văn hóa của công dân nhập ngũ năm nay đều cao hơn năm trước. Trong đó có: 44 công dân trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 363 công dân trình độ văn hóa lớp 12.

Về chất lượng chính trị, 100% công dân đều là đảng viên và đoàn viên.

Nước mắt, nụ cười ngày tiễn đưa con lên đường nhập ngũ - 17

Tân binh xúc động chia tay người thân.

Lễ tuyển quân được tổ chức trang trọng, sau đó các chiến sĩ mới lên đường trở về đơn vị tham gia huấn luyện, phục vụ Tổ quốc.

Tân binh Lê Nhật Ánh, xã Triệu Hoà cho biết, việc tham gia nghĩa vụ quân sự là thiêng liêng: “Em hứa sẽ huấn luyện thật tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Xuân Sinh - Đăng Đức