1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Nữ sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học

(Dân trí) - Trên đường đi học, do bị lật thuyền nên em Dương T.K.A., học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Lệ Thuỷ đã bị lũ cuốn trôi. Trước đó, một thanh niên cũng bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi mua thuốc...

Khoảng 6h sáng nay, 2/11, em K.A. được bố dùng thuyền chở đi học do địa hình thôn Vinh Quang đang bị lũ chia cắt.

Các lực lượng chức năng liên quan đang nỗ lực tiềm kiếm em K.A (Ảnh: N.H)
Các lực lượng chức năng liên quan đang nỗ lực tiềm kiếm em K.A (Ảnh: N.H)

Khi đến khu vực ranh giới giữa thôn Vinh Quang và thôn Ngô Xá Bắc thuộc địa phận xã Sơn Thuỷ thì thuyền bị lật do sóng lớn. Người bố đã may mắn thoát chết do kịp bám thuyền và bơi nhưng không thể cứu được con gái vì dòng nước chảy xiết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện Lệ Thủy đã huy động ca nô và các lực lượng gần 100 người tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Vào chiều hôm qua (1/11), tại huyện Tuyên Hóa cũng có một người mất tích.

Cụ thể, theo ông Hoàng Minh Đề, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, vào khoảng 17h ngày 1/11, anh Hà Thái Dương, (SN 1993), trú tại thôn Tây Hòa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa báo với người nhà là đi ra ngoài đường mua thuốc, nhưng khi lội qua đoạn nước xiết đã bị nước cuốn trôi.

Dù lúc đó, nước lũ đang rút, nhưng đoạn đường qua thôn Tây Hòa bị nước sông Gianh tràn vào và chảy rất xiết.

Nước sông Gianh đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao. (ảnh Đặng Tài)
Nước sông Gianh đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao. (ảnh Đặng Tài)

Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng cứu hộ gồm công an, bộ đội trên địa bàn huyện đã được huy động, dùng mọi phương tiện để tìm kiếm.

Trước đó, vào sáng 1/11 thi thể ông Dư Văn Thử (78 tuổi) đã được tìm thấy tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, thuộc hạ lưu sông Gianh sau hai ngày mất tích.

Như vậy, đợt lũ từ 30/10 đến nay, ở Quảng Bình hiện đã có ít nhất 4 người chết và mất tích.

Đặng Tài