1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Nữ điều dưỡng lập bàn thờ bố nơi cách ly, nén nỗi đau tiếp tục nhiệm vụ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung tại Đắk Lắk, chị Hương đau đớn khi nghe tin bố mất ở Nam Định. Gia đình cả 4 anh em không thể về quê chịu tang, chị đành lập bàn thờ vọng từ khu cách ly.

Chị Trần Thị Hương - điều dưỡng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đắk Lắk được phân nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của trường Đại học Tây Nguyên.

Nữ điều dưỡng lập bàn thờ bố nơi cách ly, nén nỗi đau tiếp tục nhiệm vụ - 1

Nữ điều dưỡng đau buồn lập bàn thờ vọng bố từ khu cách ly tập trung.

Ngày 1/9, chị Hương bàng hoàng khi nghe tin bố 72 tuổi tại tỉnh Nam Định đột ngột qua đời sau cơn tai biến. Ở tận Tây Nguyên và đang làm nhiệm vụ chống dịch, chị Hương không thể về chịu tang, tiễn biệt bố.

Vô cùng đau xót, chị òa khóc nức nở và lặng lẽ theo dõi lễ tang của bố được  người thân truyền từ quê nhà qua màn hình điện thoại.

Chị Hương chia sẻ, chị rất buồn về sự ra đi của bố. Éo le, cả 4 anh em chị đều không thể về quê lo hậu sự.

Nữ điều dưỡng lập bàn thờ bố nơi cách ly, nén nỗi đau tiếp tục nhiệm vụ - 2

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã đến khu cách ly tập trung để chia sẻ, động viên nữ điều dưỡng.

"Gia đình tôi có 4 anh em thì tất cả đều ở xa nhà. Tôi cùng anh trai công tác tại Đắk Lắk và đều tham gia công tác phòng chống dịch. Người anh kế ở tỉnh Lâm Đồng và người em út đang ở Hà Nội. Nay vì dịch bệnh, tất cả đều không thể về nhà để gặp bố lần cuối được", chị Hương nghẹn ngào.

Từ trong khu cách ly, chị Hương được đồng nghiệp hỗ trợ lập bàn thờ vọng. Nữ điều dưỡng cũng được nhận được nhiều chia sẻ, động viên để sớm vượt qua nỗi đau lớn.

Từ đầu tháng 8 đến nay, chị Hương được phân công nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Chồng chị là công an phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột), cũng làm nhiệm vụ suốt ngày đêm. Vợ chồng chị phải gửi hai con nhỏ ở nhà ông bà nội để đi làm. Gần một tháng nay, vợ chồng chị Hương không gặp mặt con.

Nữ điều dưỡng lập bàn thờ bố nơi cách ly, nén nỗi đau tiếp tục nhiệm vụ - 3

Chị Hương nén lòng vượt qua nỗi đau để hoàn tốt nhiệm vụ chống dịch (Ảnh: CDC Đắk Lắk).

"Thương và nhớ con lắm chứ. Giờ tôi chỉ mong dịch bệnh kết thúc để về gặp các con và được về quê Nam Định thắp nén nhang cho bố. Dẫu biết nỗi đau này rất khó nguôi nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận, cố gắng góp sức bé nhỏ của mình vào công tác chống dịch chung của cả nước", chị Hương tâm sự.

Chia sẻ nỗi mất mát của nữ điều dưỡng đang tham gia tuyến đầu chống dịch, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã đến khu cách ly tập trung để thắp nén hương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình chị Hương, động viên nữ điều dưỡng cố gắng, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.