1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Nóng” cảnh tàu xe ngày Tết

(Dân trí) - Hàng trăm người chen chúc tại các bến xe, nhà ga mong mua được tấm vé về quê. La liệt kẻ nằm, người ngồi, tay xách nách mang. Trên các tuyến quốc lộ, xe dù, bến cóc hoạt động nhộn nhịp…

“Nóng” cảnh tàu xe ngày Tết - 1
 
Sáng 28 Tết, Bến xe miền Đông vẫn đông nghịt. Tại các quầy bán vé tăng cường đi các tỉnh miền Trung và Bắc, lượng người xếp hàng  chật kín. Nhiều quầy đã treo bảng hết vé những vẫn có người hỏi mua.

 

Một nhân viên bảo vệ cho biết: “Chúng tôi đã phải tăng cường thêm người và trực 24/24 để bảo vệ tính mạng và tài sản cho khách. Tuy nhiên, hành khách thì nhiều mà nhân viên lại ít, sợ nhất là kẻ gian trà trộn, móc túi, khó kiểm soát được”.

 
“Nóng” cảnh tàu xe ngày Tết - 2
 

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, nhận định: ngay từ 23 tháng chạp, lượng hành khách tới bến xe bắt đầu đông. Cao nhất là vào ngày 24 tháng chạp với 1.735 đầu xe khách và 23 xe buýt tăng cường xuất bến, đưa hơn 44.000 hành khách về các tỉnh.

 

Hiện nay lượng khách có nhu cầu về quê ăn Tết nhiều nhất là những người ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc như: Bình Định, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình đang sinh sống và làm việc tại thành phố.
 
“Nóng” cảnh tàu xe ngày Tết - 3
Một em gái mệt nhoài tại bến xe

 

Chị Nguyễn Thị Tuyết (quê Quảng Trị, làm công nhân tại Q.Thủ Đức, TPHCM) cho biết: “27 Tết mới được nghỉ nên hôm nay tôi mới về quê. Tối qua thấp thỏm cả đêm, chỉ mong sớm về sum họp gia đình. Năm nay giá vé tăng cao so với thường ngày,  lại mất nhiều thời gian để mua. Cũng may tôi mua được vé cách đây 1 tuần”.

 

Ông Hải đảm bảo: “Sẽ có đủ xe để đưa khách về quê ăn Tết. Bà con nên vào bến mà mua, đừng nghe cò nói bậy rồi mua vé chợ đen hay chạy bắt xe “dù”, vừa không đảm bảo vừa dễ bị nhà xe móc túi với giá cắt cổ”.

 

Theo nhân viên phòng điều độ bến xe Miền  Đông, bình quân một ngày có khoảng 40.000 đến 50.000 khách đi lại qua bến. Dự kiến lượng hành khách có thể lên đến 55.000 lượt người/ngày trong các ngày 28, 29 Tết. Hiện bến xe đang có 3.300 xe trên tuyến; hợp đồng với 300 xe buýt chạy tăng cường, các doanh nghiệp cũng tăng cường thêm hơn 130 xe hợp đồng nên đủ khả năng vận chuyển hết hành khách trong dịp tết này.
 
“Nóng” cảnh tàu xe ngày Tết - 4

 

Được biết, để đảm bảo trật tự, an toàn, tránh ùn tắc đồng thời quản lý các trường hợp xe đón rước khách không đúng quy định, lực lượng thanh tra Sở GTVT TPHCM đã và đang tiến hành chốt trực tại các khu vực Bến xe Miền Đông (cổng ra) và Bến xe Miền Tây 24/24 giờ.

 

Về phía ga Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ga, cho biết mỗi ngày có 18 đoàn tàu chở hành khách xuất phát (chưa kể các đoàn tàu hàng và các đầu kéo). Các loại vé tàu ngồi cứng, ngồi mềm có hoặc không có máy lạnh về các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và miền Bắc đều đã hết sạch cách đây 2 tuần.

 

“Hiện một số chuyến tàu vẫn còn vé giường nằm máy lạnh với giá khá cao. Đối với những hành khách không mua được vé về quê ăn Tết trong đợt trước, có thể liên hệ với nhân viên nhà ga để được giúp đỡ hoặc sử dụng phương tiện di chuyển khác. Đặc biệt, tránh mua vé của những người bán không đáng tin cậy kẻo mua nhầm vé giả”, bà Phương nhấn mạnh.

 

Tuy nhiên, nhiều hành khách đã tìm mua vé tàu nhanh SE  từ các “cò” trước cổng ga, khu vực đường Nguyễn Phúc Nguyên (Q.3)… Vì theo chị Minh, quê Quảng Nam, đi tàu chậm lâu và cực quá. Dù biết có  thể  bị lừa nhưng nếu vào ga khó có thể mua được vé như ý muốn.

 

Hoài Lương