Quảng Ninh:

Nơi phát hiện 32 quan tài từng là nghĩa địa ven biển

(Dân trí) - Liên quan đến việc gia đình bà Nguyễn Thị Được (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đào móng nhà phát hiện 32 quan tài, nhiều người sống lâu năm tại địa phương nói khu vực nhà bà Được vốn là một nghĩa địa ven biển.

Anh Lê Kim Tân (SN 1963), con trai cả bà Được, kể lại, ngày 9/5 gia đình anh động thổ, quá trình đào móng phát hiện 3 chiếc quan tài. Đào tiếp đến hôm thứ 7 thì phát hiện chiếc quan tài thứ 32, cũng là chiếc cuối cùng nằm trong nền đất nhà anh.

Vụ việc khiến quá trình thi công bị ảnh hưởng ít nhiều
Vụ việc khiến quá trình thi công bị ảnh hưởng ít nhiều

“Gia đình chúng tôi chuyển về đây sinh sống từ năm 1980, lúc đó có mua lại ngôi nhà này để ở. Từ trước đến nay cả nhà vẫn sống khỏe mạnh, không có hiện tượng gì khác thường. Chúng tôi còn đào xuống sâu để xây hầm biogas, chỉ còn cách nơi phát hiện ra những chiếc quan tài khoảng vài chục phân”, anh Tân nói.
Trong số 32 phần mộ có 15 quan tài gỗ đã mục nát và một phần xương cốt; 7 phần mộ chôn bằng rọ tre và một phần xương cốt; 9 phần mộ chỉ còn vệt đất đen; 1 phần mộ chôn có tiểu sành và một phần xương cốt. Trong số đó có 1 quan tài bên trong có lắc đeo tay kim loại màu vàng; 5 phần mộ mỗi phần mộ có 1 miếng kim loại màu vàng, hình tròn dạng đồng xu.
Vụ việc khiến quá trình thi công bị ảnh hưởng ít nhiều
Anh Lê Kim Tân cho biết gia đình đã tổ chức lễ cầu siêu và an táng những phần hài cốt tại nghĩa trang.

Ngay sau khi tìm thấy quan tài thứ 32, ngày 13/5, gia đình bà Được đã tổ chức lễ cầu siêu và an táng 32 phần hài cốt tại nghĩa trang Cọc 3, chùa Phả Thiên - Cẩm Sơn - Cẩm Phả.

Được biết, gia đình anh Tân đã bỏ tiền ra thuê trọn gói 20 triệu đồng cho mỗi bộ hài cốt chuyển vào nghĩa trang, bao gồm cả tiền mua tiểu và tiền mua ô đất mai táng. 

Nghe thông tin gia đình Được khai quật nhiều hài cốt, gia đình chị An Thị Hiền tại Tiên Lữ, Hưng Yên đã liên hệ để tìm hài cốt của người thân bị thất lạc. Khi tìm đến nơi, sau khi kiểm tra, so sánh với mô tả của gia đình, chị Hiền nhận ra một chiếc tiểu đựng hài cốt của ông nội là An Văn Bật. Ngoài ra, gia đình chị Hiền đang tiếp tục xác định 2 bộ hài cốt nữa phỏng đoán là của ông An Văn Rác và ông An Văn Điềm, 2 người em của ông Bật.

Cô Nguyễn Thị Thu, trú tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) có mộ người thân từng thất lạc tại khu vực thi công nhưng chưa tìm thấy, cho biết: "Trước đây khi tôi còn bé thì đây là một bãi nghĩa địa thấp hơn so với bây giờ rất nhiều, mái của những ngôi nhà ở gần đó chỉ thấp thoáng, thấp hơn so với mặt đường rất nhiều chứ không như bây giờ. Đó là nơi chôn cất chung của cả vùng, cứ người chết thì mang ra đây chứ không ai quản lý". 

Gia đình bà Được đã thi công xong phần móng.
Gia đình bà Được đã thi công xong phần móng.

Sau này dần dần cỏ mọc um tùm, có một thời bom mìn chiến tranh nổ tung lấp đi khá nhiều, càng ngày người dân càng đổ đất lấp dần khiến cho đất cao lên như bây giờ, những ngôi mộ cũng dần biến mất.

Các cụ cao niên ở địa phương cho biết thêm, cách đây chục năm, cả vùng này chỉ là một doi cát trải dài hàng kilomet vốn là khu nghĩa địa. Sau này lấp dần đi, lúc mở con đường đi qua đây cũng đổ đất lấp lên khá nhiều khiến cho đất ngày càng được bồi lên cao. Mấy năm gần đây, ngày càng có nhiều người chuyển về đây sinh sống và xây nhà lên. 

UBND TP Cẩm Phả cũng khẳng định nơi phát hiện các phần mộ trước đây là doi đất giáp biển, nơi dân thuyền chài thường chôn cất những người chết. Chình vì vậy, rất có thể xung quanh khu nhà bà Được còn rất nhiều hài cốt được an táng cách đây hàng chục năm về trước.

Anh Thế - Xuân Thái