1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chìm ca nô du lịch:

Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại

Hoài Sơn

(Dân trí) - "Gia đình đi 12 người, nhưng đã chết 8 người rồi chú ơi! Đột ngột ra đi hết như thế, ai chịu nổi đây", ông Ngô Văn Đẩn đau đớn bên bờ biển Cửa Đại, nơi xảy ra vụ chìm ca nô thương tâm.

Từ sáng sớm 27/2, người dân Hội An (Quảng Nam) và người thân của những nạn nhân xấu số đã lập bàn thờ bên bờ biển, vọng bái vong linh những nạn nhân trong vụ lật ca nô vào chiều 26/2.

Vụ chìm ca nô khiến 15 người chết, 2 người mất tích ở biển Cửa Đại đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình các nạn nhân. Cha, mẹ mất con, chồng mất vợ, những đứa trẻ tội nghiệp phải rơi vào cảnh mồ côi.

Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 1

Người dân Hội An và thân nhân các nạn nhân lập bàn thờ ngay bên bờ biển.

Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 2

Người thân gào khóc trước biển vì một mất mát quá lớn của gia đình.

Hiện các đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị tìm kiếm. Ngư dân, thuyền đánh cá địa phương cũng được huy động tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.

Các đơn vị phối hợp tìm kiếm nạn nhân liên tục cập nhật tình hình nhằm thực hiện phối hợp tìm kiếm nạn nhân hiệu quả, với nỗ lực tìm thấy các nạn nhân còn lại sớm nhất có thể.

Theo ghi nhận, người dân Cửa Đại, Hội An vẫn tiếp tục đến bờ biển theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, giúp đỡ gia đình, người thân nạn nhân lập bàn thờ tại bãi biển cầu nguyện cho các nạn nhân. 

Những nén nhang được thắp lên trên chiếc bàn thờ tạm, trống trải nơi cửa biển. Từng cơn gió lạnh thốc vào khiến lòng người tê buốt. Từng dòng người đến thắp nhang, cầu mong linh hồn những người xấu số sớm trở về với gia đình.

Đứng trên bờ ngóng chờ tin tức của cháu mình, ông Ngô Văn Đẩn (bác của em N.M.Q., 3 tuổi) giàn giụa nước mắt trước sự mất mát quá lớn.

Ông Ngô Văn Đẩn cho hay, cháu Q. đi du lịch đến TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cùng với ba mẹ. Theo chương trình du lịch, ngày hôm nay, gia đình cháu sẽ về lại Hà Nội nhưng tai họa bất ngờ ập đến.

Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 3

Ông Ngô Văn Đẩn thắt quặn nỗi đau trước sự mất mát quá lớn của gia đình.

Thắt lòng người ở lại bên bàn thờ tạm của nạn nhân chìm ca nô ở Cửa Đại.

Ngay khi nhận hung tin lúc 15h chiều ngày 26/2, ông Đẩn tức tốc đặt vé máy bay vào Quảng Nam ngay trong đêm. Đến 7h30 sáng nay 27/2, gia đình ông đã có mặt ở biển Cửa Đại để đón chờ những tin tức của cháu và đưa thi thể người thân về nơi an táng.

"Gia đình đi 12 người, nhưng đã chết 8 người rồi chú ơi… Đột ngột ra đi hết như thế ai chịu nổi đây", ông Đẩn đau đớn nói.

Theo người nhà, 2 cháu còn đang mất tích là anh em họ. Ông Thiết (chú ruột cháu Q.) cho hay, hôm qua sau khi ca nô gặp nạn, thi thể mẹ cháu đã được tìm thấy, hiện nay đang ở nhà tang lễ chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Bố cháu được cứu sống, giờ vẫn chưa tin rằng mình mất cả vợ, cả con.

Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 4

Mọi người cùng đốt vàng mã để mong vong hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát.

Thân nhân của 8 nạn nhân xấu số cho biết thêm, gia đình đã thống nhất hỏa táng cho người nhà tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Sau đó, ông Đẩn đem tro cốt của các con cháu về an táng ở nghĩa trang quê nhà.

Liên quan đến vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại (TP Hội An), Rạng sáng hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ lật tàu, nâng số người tử vong trong vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này lên con số 15 nạn nhân.

Hiện vẫn còn 2 trẻ em đang mất tích. Sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Nỗi đau xé lòng của người nhà nạn nhân bên bàn thờ tạm ở biển Cửa Đại - 5

Những nén nhang được thắp bên bờ biển với hy vọng tìm thấy thi thể của 2 trẻ em đang mất tích.

Cũng trong ngày hôm nay 27/2, ca nô bị nạn QNa 1152 sẽ được trục vớt và kéo vào bờ để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.