1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Nô nức đi xem “cụ” rùa đá 1,4 tấn ở chùa Kim Liên

Biết tin chùa Kim Liên đào được rùa đá, hàng trăm người dân đã nô nức kéo tới chùa để chiêm ngưỡng, thắp hương cho “cụ”. Nhiều người còn không cầm được nước mắt vì cho rằng đây là “báu vật” của làng Kim Liên suốt hơn 10 đời nay, bây giờ mới tìm được.

Vào 9h ngày 5/10, nhóm thợ được nhà chùa Kim Liên (thuộc phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) thuê đào móng xây tháp đã đào được một con rùa bằng đá nặng 1,4 tấn. Do con rùa quá nặng nên phải mất tới gần 4 ngày sau, nhà chùa mới thuê thợ nâng được “cụ” rùa lên. Mãi tới chiều qua (8/10), dân làng Phương Liên mới biết nhà chùa đào được rùa đá quý.

 

Ngay lập tức người dân trong làng nô nức kéo tới chùa để chiêm ngưỡng, thắp hương cho “cụ” rùa. Nhiều người còn không cầm được nước mắt vì cho rằng đây là “báu vật” của làng Kim Liên suốt hơn 10 đời nay, bây giờ mới tìm được.

 

Nô nức đi xem “cụ” rùa đá 1,4 tấn ở chùa Kim Liên - 1

“Cụ” rùa bằng đá nặng 1,4 tấn.

 

Anh Chu Văn Quân, người làng Phương Liên, cho biết. “Mãi tới hôm qua dân làng mới được biết nhóm thợ sửa chùa đào lên được rùa đá, dân làng chúng tôi mừng lắm. Dân làng chúng tôi đang cùng nhà chùa mua kệ về kê “cụ” rùa lên để người dân tới thắp hương và chiêm ngưỡng”.

 

Anh Bùi Chí Khanh, người công nhân trực tiếp tham gia đào rùa đá lên, cho biết: “Tôi đang đào móng thì đụng ngay phải lớp đá rắn chắc, loay hoay mãi để tìm cách đào hòn đá lên nhưng càng đào càng thấy lộ rõ một hình “cụ” rùa bằng đá rất to. Tôi và mấy anh em đã báo cho nhà chùa biết. Sau đó nhà chùa bảo anh em chúng tôi đào và nâng “cụ” lên khỏi mặt đất”.

 

Nô nức đi xem “cụ” rùa đá 1,4 tấn ở chùa Kim Liên - 2
Dân làng Phương Liên rất ngạc nhiên khi đào được “cụ” rùa bằng đá ở ngay chính ngôi chùa của làng.

 

Trụ trì chùa Kim Liên Thích Đàm Trung cũng cho biết nhà chùa đã báo cho chính quyền địa phương là phường Phương Liên biết. Chính quyền cũng đã xuống khảo sát để báo cáo lên cấp trên nhằm có phương án bảo vệ cũng như gìn giữ “cụ” rùa.

 

Theo dân làng Phương Liên kể lại truyền thuyết thì “cụ” rùa đã có từ 10 đời nay. Dù biết “cụ” nằm trong chùa Kim Liên nhưng không ai biết đích xác ở đâu. Mãi tới bây giờ mới tìm được “cụ”.

 

Nô nức đi xem “cụ” rùa đá 1,4 tấn ở chùa Kim Liên - 3
Vị trí đào được rùa đá.

 

Các cụ cao tuổi ở phường Phương Liên còn đồn rằng xưa kia ở đây có 2 “cụ” rùa, một “cụ” đã “bò” sang chùa Hai Bà Trưng (!), còn một “cụ” ở lại chùa Kim Liên.

 

Theo Kiên Cường

VTCNews