1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ:

"Nó đã hứa xuân này về ăn Tết, sẽ tìm con dâu cho bố mẹ..."

Bình Minh

(Dân trí) - Lần cuối trước khi gặp nạn, anh Thiện hứa tháng 9 âm lịch này sẽ về thăm nhà, Tết này sẽ ăn Tết cùng gia đình… Những lời hứa ấy, mãi mãi anh không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

Từ khi nghe tin con gặp nạn, bố mẹ anh Lê Đức Thiện (thôn Thạch Đài, xã Định Tăng, huyện Yên Định, Thanh Hoá) không ăn không ngủ. Người cha già chỉ biết ngồi bó gối, chốc chốc lại đưa vạt áo lên lau nước mắt. Người mẹ khóc đến kiệt sức, ôm hai tấm ảnh duy nhất của con trai bà cũng đã chụp lâu lắm rồi.

Nó đã hứa xuân này về ăn Tết, sẽ tìm con dâu cho bố mẹ... - 1

Ông Năm đau xót khi nghe tin con trai gặp nạn.

Trước khi nghe lãnh đạo xã và trưởng ban quân sự xã vào báo, ông Lê Xuân Năm và bà Trần Thị Tươi vẫn hy vọng phép màu sẽ đến, rằng con trai bà thoát được dưới lớp bùn đất kia.

“Lúc nghe thông tin trên đài, báo tôi không dám tin vào tai mình, người ta nhắc đến đơn vị của con, nhắc đến hàng chục người lính mất tích. Tôi vẫn cầu mong trời phật phù hộ con và đồng đội sẽ bình an. Vậy mà niềm hy vọng ấy vụt tắt khi lãnh đạo xã vào báo và rồi lúc tìm thấy con, tôi đã chết lặng, đó là thi thể thứ 8 được tìm thấy…” – ông Năm sụt sùi cho biết.

Nó đã hứa xuân này về ăn Tết, sẽ tìm con dâu cho bố mẹ... - 2

Bà Tươi không dám tin con đã cùng đồng đội nằm dưới lớp bùn đất kia.

Ông Năm cũng kể: “Thằng Thiện là đứa ngoan hiền, chịu thương chịu khó nhất nhà. Học xong lớp 12 thấy bố mẹ nghèo quá nên nhất định không thi đại học. Nó bảo để con nghỉ học đi lính, bố mẹ còn nuôi các em ăn học. Nó chấp nhận nghỉ học để cho tôi nuôi mấy đứa em ăn học. Năm 1999 nó đi lính, phấn đấu được vào chuyên nghiệp”.

40 tuổi, anh Thiện chưa một lần dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Lần nào về hay trong các cuộc điện thoại, bố mẹ anh đều nhắc anh lấy vợ. Anh chỉ cười rồi bảo con đang tìm.

Nó đã hứa xuân này về ăn Tết, sẽ tìm con dâu cho bố mẹ... - 3

 Hai tấm ảnh duy nhất của anh Thiện mà gia đình có được.

Từ khi đi lính đến giờ, năm nào về nhiều nhất thì vài ba lần, có năm chỉ về 1 lần, ăn Tết ở nhà thì đếm trên đầu ngón tay vì anh toàn xung phong ở lại trực cho đồng đội đã có gia đình.

Bà Tươi kể lại trong đau xót về lần cuối được gặp con là vào đầu năm nay, lúc đó là qua Tết rồi. Anh Thiện trực Tết xong thì đơn vị cho về thăm nhà. Lần gần đây nhất, trong cuộc điện thoại giữa hai mẹ con, anh Thiện hứa với mẹ rằng tháng 9 âm lịch này sẽ lại về. Nhưng bà có biết đâu đó là lần cuối cùng bà được nghe con nói.

Nó đã hứa xuân này về ăn Tết, sẽ tìm con dâu cho bố mẹ... - 4

Người mẹ già xót xa chỉ biết ôm tấm ảnh con trai...

“Lần nào nó bảo chuẩn bị về tôi cũng mong nhưng không hiểu sao lần này tôi mong con đến thế. Ngày nào tôi cũng xé lịch, chờ từng ngày con về, mong con đến đứt ruột gan. Nó hứa Tết này cũng sẽ ăn Tết với bố mẹ, hứa sẽ tìm con dâu cho mẹ mà nó về như thế này đây, Tết này nó ở nhà như thế này đây….” - Nói đến đó người mẹ già lại ôm mặt khóc ngất.

Nó đã hứa xuân này về ăn Tết, sẽ tìm con dâu cho bố mẹ... - 5

Quê nhà chờ đón anh Thiện trở về.

Trước đó, vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 18/10 tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 Quân khu 4 (ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), đè sập nhiều dãy nhà và vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ của đơn vị.

Nó đã hứa xuân này về ăn Tết, sẽ tìm con dâu cho bố mẹ... - 6

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 18/10 tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 Quân khu 4, đè sập nhiều dãy nhà và vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ.

Chiều ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể. Các anh được đưa về TP Đông Hà, chuẩn bị cho một lễ tang - lễ truy điệu chung, trong những ngày khắp miền Trung đều mưa lũ nặng nề...