1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Nổ bình gas trên tàu cá: Nước biển xanh biến thành màu máu đỏ

(Dân trí) - “Khi tàu nổ, tôi bị hất văng cao hơn 10m rơi xuống biển, như bị trúng bom vậy. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì thấy mọi người chảy máu đầy mặt, tay và chân. Nước biển mặn làm mặt tôi tê rát, tôi lấy tay rờ lên mặt thì toàn là máu”…

Trở về quê nhà với thương tích trên mặt và thân thể, các ngư dân trên tàu cá QNg 92408-TS bị nổ ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vẫn còn hoảng sợ. Còn thi thể thuyền trưởng Phạm Đức (SN 1969, ngụ xã Nghĩa An, Tư Nghĩa) được đưa về đến nhà lúc 4h30 ngày hôm nay.

 

Thuyền trưởng kiêm chủ tàu Phạm Đức sở hữu 2 chiếc tàu hành nghề giã cào. Vụ nổ bình gas làm chìm tàu cá chính (tàu tiến) với 12 lao động, còn tàu cá phụ (tàu lùi) chỉ có 2 ngư dân. Hậu quả khiến thuyền trưởng Phạm Đức tử vong ngay tại chỗ, 6 ngư dân khác bị thương.
 
Người thân, hàng xóm quá đau xót trước sự ra đi của thuyền trưởng Phạm Đức
Người thân, hàng xóm quá đau xót trước sự ra đi của thuyền trưởng Phạm Đức

 

“Gia đình tôi đưa thi thể em nó về nhà bằng xe, vừa về tới nơi lúc 4h30 hôm nay. Vợ và 3 đứa con nó ôm thi thể mà khóc mãi…”, ông Phạm Văn Kim - anh ruột thuyền trưởng Phạm Đức - đau buồn nói.



 

Vụ nổ bất ngờ

 

Trở về quê nhà bằng xe khách lúc 10h sáng nay ngày 4/3, ngư dân Ngô Ngọc Trung (35 tuổi, ngụ cùng xã Nghĩa An) vẫn còn bàng hoàng. Anh kể: “Tôi và các anh em khác đang vá lưới giã cào trên mũi tàu. Bỗng nghe tiếng máy nổ mạnh, nhanh một cách kỳ lạ, rồi ngửi mùi gas nồng nặc. Khi mọi người vừa quay đầu về hướng khoang máy thì tàu nổ tung hất chúng tôi xuống biển”.

 

Quanh khu vực tàu nổ, nước biển màu xanh biếc biến thành màu máu đỏ. Chiếc tàu có công suất 420CV trị giá hơn 3 tỷ đồng, chỉ còn lại những mảnh gỗ nằm trôi nổi trên biển. Toàn bộ máy móc cùng thân tàu bị chìm sâu dưới đáy đại dương.
 
3 vết thương với nhiều mũi khâu trên mặt ngư dân Võ Tương
3 vết thương với nhiều mũi khâu trên mặt ngư dân Võ Tương

 

Với 3 vết thương trên mặt và bị rách da ở bàn chân trái, ngư dân Võ Tương khập khiễng từng bước chân cao thấp về viếng tang thuyền trưởng Đức. Trên khuôn mặt rám nắng, ngư dân Võ Tương không tin mình còn sống: “Khi tàu nổ cái đùng, tôi bị hất văng cao hơn 10m rơi xuống biển, thật dễ sợ như bị trúng bom vậy. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì thấy mọi người chảy máu đầy mặt, tay và chân. Bình tĩnh một lúc, nước biển muối mặn làm mặt tôi tê rát, tôi lấy tay rờ lên mặt thì toàn là máu”.

 

Theo ghi chép lịch trình, tàu cá bị nạn bắt đầu xuất bến tại cảng Đà Nẵng vào ngày 24/2, trên tàu chính (QNg 92408-TS) có thuyền trưởng Phạm Đức và 11 ngư dân hành nghề giã cào. Trong lúc hoạt động tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ thuộc TP Hải Phòng, tại vĩ độ 20°15 Bắc - 107°39 Đông. Trên tàu chở theo 4 bình gas loại 14kg dùng để nấu ăn.

 

Ông Phạm Văn Kim cho biết: “Qua các lời kể của các ngư dân trên tàu, nguyên nhân do bình gas để phần đuôi tàu bị đứt dây nối với bếp, khi thuyền chao đảo làm bình gas rơi vào khoang máy. Nghe tiếng máy nổ bất thường, Đức đi kiểm tra thấy có ngọn lửa nhỏ, nó tìm vòi nước để xịt cho tắt lửa. Không ngờ khi vừa đến cửa khoang máy thì phát nổ”.

 

Sau khi tàu chính bị nổ, tàu cá phụ mang số hiệu QNg 92406-TS kịp thời cứu vớt 11 ngư dân bị thương rơi xuống biển cùng thi thể thuyền trưởng Phạm Đức. Tàu cá tiếp tục chạy về cảng cá thuộc xã Bình Hải (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cầu cứu.
 
Ngư dân Ngô Ngọc Trung bật khóc khi kể lại giây phút kinh hoàng trên biển
Ngư dân Ngô Ngọc Trung bật khóc khi kể lại giây phút kinh hoàng trên biển

 

Tình người trong hoạn nạn

 

Tiếp nhận tình trạng tai nạn của tàu cá Quảng Ngãi, chính quyền địa phương xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) kịp thời cấp cứu và điều trị cho 6 ngư dân bị thương; đồng thời làm thủ tục xác nhận để đưa thi thể ngư dân Phạm Đức về quê an táng.

 

Ông Nguyễn Tùng Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bình - còn tận tình đưa tiễn thuyền trưởng Đức về tận xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương bày tỏ: “Xã tôi phát triển như ngày hôm nay, phần lớn nhờ vào ngư dân Quảng Ngãi, bởi họ tin và luôn cung cấp thủy hải sản cho cảng cá xã Hải Bình. Khi tình trạng tàu cá xã Nghĩa An cầu cứu, chúng tôi khẩn trương bố trí nơi điều trị, hỗ trợ chữa vết thương và đưa ngư dân Đức về đến quê nhà an toàn. Đó vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ máu thịt của người công dân, vừa là ơn nghĩa đã gắn bó giữa ngư dân Quảng Ngãi và địa phương chúng tôi”.
 
Ngư dân Phạm Đức với 26 năm kinh nghiệm đi biển, giờ bỏ lại vợ và 3 con thơ
 
Ngư dân Phạm Đức với 26 năm kinh nghiệm đi biển, giờ bỏ lại vợ và 3 con thơ
Ngư dân Phạm Đức với 26 năm kinh nghiệm đi biển, giờ bỏ lại vợ và 3 con thơ

 

Cũng theo ông Dương, xã Hải Bình bố trí 2 đoàn đi theo hỗ trợ cho vụ việc nổ tàu cá của thuyền trưởng Phạm Đức, trong đó ông Dương có nhiệm vụ đưa thi thể về trước, còn đoàn do Chủ tịch xã Hải Bình phụ trách hỗ trợ ngư dân bị thương.

 

Được biết, ngư dân Phạm Đức có vợ và 3 con đang tuổi ăn học (con gái lớn 15 tuổi, con trai kế 12 tuổi và con trai út 5 tuổi). Vợ ngư dân Đức không có nghề nghiệp ổn định.

 

Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện Tư Nghĩa và xã Nghĩa An đang phối hợp xác minh nguyên nhân, mức độ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ kịp thời.

 

Hồng Long