Những phạm nhân đón Tết

Phạm nhân được phát vật liệu để tự gói bánh chưng. Ban giám thị đến từng buồng giam chúc Tết những phạm nhân neo đơn. Đó là hình ảnh một cái Tết ấm cúng ở những trại giam.

Sáng 23 tháng Chạp, không khí trại giam Z30 A (Xuân Lộc, Đồng Nai) nhộn nhịp hẳn. Trên hệ thống loa đài, các bản tin chuẩn bị đón Tết gồm các chương trình văn nghệ, thể thao liên tục được phát đi.

 

Hoa mai nở vàng, tường trại đã được quét vôi mới, đường sá sạch sẽ, khang trang. Trong lúc các phạm nhân đang nô nức luyện tập để chuẩn bị hội diễn thì ban giám thị cũng gấp rút lên kế hoạch ăn Tết, đón xuân cho họ.

 

Với Hải bánh (Nguyễn Tuấn Hải, án tù chung thân trong vụ Năm Cam, thụ án đã hơn sáu năm) thì đây là cái Tết thứ hai từ khi anh ta từ trại giam Tiền Giang chuyển về đây thụ án. Hải được phân công làm việc ở tổ rau xanh. Hải khoe rau xanh mình trồng là rau sạch đúng tiêu chuẩn, phục vụ bữa ăn cho cán bộ và phạm nhân trong trại. Tết này Hải đạt lao động loại khá và được thưởng 100 ngàn đồng.

 

Đến 25 Tết, ngoài tiêu chuẩn ngày Tết cao gấp năm ngày thường, ban giám thị sẽ phát cho phạm nhân thịt, nếp và đậu xanh để tự gói bánh chưng, bánh tét. Theo Hải, dù không được như bên ngoài xã hội nhưng không khí Tết trong trại cũng khá vui.

 

Hải tâm sự: “Cả tuổi thanh xuân tôi toàn lầm lỡ, vào tù không biết bao nhiều lần, đón nhiều cái Tết trong trại giam. Nhưng ngày giáp Tết và thời khắc giao thừa đối với tôi là những thời điểm buồn và nhớ gia đình nhất. Vài ngày qua, không khí se lạnh giống như Hà Nội khiến lòng tôi quay quắt. Tôi thèm uống ly trà Bắc, ăn một món mang hương vị Hà Nội. Vừa rồi, tình cờ nghe làn điệu chèo qua đài, tôi không cầm được nước mắt!” .

 

Còn với phạm nhân Tạ Đắc Lung (Lý Đôi, án 20 năm tù trong vụ Năm Cam, đã thụ án sáu năm) thì đây là cái Tết đầu tiên ở trại giam này. Ông Lung cho biết ban giám thị phân công ông chăm sóc trại heo. Dù chưa đón Tết ở đây nhưng nghe các phạm nhân khác kể, ông Lung phấn chấn hẳn lên. Theo ông Lung, tiền thưởng Tết cho phạm nhân lao động đạt khá, giỏi lớn hơn trại ông đã thụ án trước đây. Ông nói rằng mỗi cái Tết đến, nỗi nhớ nhà, nhớ quê đều trở thành động lực để họ cố gắng lao động, chấp hành tốt nội quy của trại để được xét giảm án, sớm có ngày đoàn tụ với gia đình, đón Tết với người thân.

 

Ban giám thị còn có quà riêng cho các phạm nhân không có ai thăm nuôi, chia sẻ. Cán bộ sẽ đến gặp động viên, chúc Tết, tặng thêm cho mỗi người một bánh chưng, nửa ký kẹo, gói trà...

 

Mười năm nay, cứ vào thời khắc giao thừa, ban giám thị tổ chức nấu chè và trực tiếp đem đến cho phạm nhân và chúc Tết họ. Hình ảnh ấy khiến nhiều phạm nhân xúc động. Giây phút giao thừa thiêng liêng, nỗi nhớ nhà, sự ân cần của người quản giáo đã rút ngắn khoảng cách giữa họ.

 

Đại tá Nguyễn Trung Binh - giám thị trại là người đưa ra ý tưởng này, giờ nó trở thành truyền thống. Nó là hình ảnh “biết nói” về công việc của cán bộ quản giáo trong hành trình biến đổi từ cái ác thành cái thiện...

 

Theo Trung Dung
Pháp Luật TPHCM