1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Những kiểu nhận tiền “bảo kê” cho cái chết

(Dân trí) - Vụ án buôn bán ma túy ở Thanh Nhàn bị <a href="http://www22.dantri.com.vn/Sukien/2007/1/163270.vip">đưa ra xét xử</a> đã làm nhiều người có cảm giác… “tái” rùng mình. Rùng mình vì chất giết người được bày bán công khai và rùng mình vì những người làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy đã nhận tiền một cách “thản nhiên” quá đỗi.

Có lẽ, những ai chưa từng “diện kiến” chợ ma túy Thanh Nhàn thời kì 1999-2004, chỉ cần được biết các hình thức nhận tiền của công an phường trong vụ án cũng đã hình dung sức hoành hành của ma túy tại chợ này rợn người như thế nào.

 

“Bán mình” thường ngày…

 

Xếp vị trí số 1 trong nhóm bị can nhận hối lộ để làm ngơ cho bọn buôn bán ma túy là Nguyễn Hữu Tươi, cảnh sát khu vực - Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

 

Theo cáo trạng, trong thời gian Cao Thị Lan tổ chức buôn bán heroin, Lan đã giao nhiệm vụ cho Lê Minh Phương, Trần Thị Chinh hàng ngày “cống” cho Tươi từ 300 - 500.000 đồng/ngày. Ngoài phần “cứng” trên, Tươi còn viện lí do tiếp các đoàn kiểm tra, đi hiếu hỉ… để yêu cầu Chinh tiếp viện nhiều lần, mỗi lần từ 2-5 triệu.

 

Theo các lời khai của Lan, Chinh thì không ít lần viên cảnh sát khu vực đã trực tiếp đến tận nhà Chinh để “xin” tiền. Trong thời gian Nguyễn Đức Hùng (con trai Cao Thị Lan) tổ chức mua bán heroin, Tươi tiếp tục được hưởng “chế độ” lĩnh tiền theo ngày, mỗi ngày 500.000đ. Có lần Tươi xuống tận bãi bán heroin lấy tiền để “đưa cho chỉ huy phường”. Tổng số tiền Tươi đã nhận hối lộ của bọn buôn bán ma túy là hơn 109 triệu đồng.

 

Hai bị can “nhúng tràm” khác là Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, cảnh sát hình sự - Công an phường Thanh Nhàn. Dũng được giao nhiệm vụ đấu tranh chống các loại tội phạm hình sự, ma túy xảy ra trên địa bàn phường; còn Tuấn được giao nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn phường.

 

Các bị can trong đường dây buôn bán ma túy khai, Dũng và Tiến đã nhiều lần nhận tiền tại quán cà phê, nhận tiền khi đi kiểm tra tại chỗ và đặc biệt là cả hai đã từng mò đến lấy tiền tận nhà “trùm” Cao Thị Lan. Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn trong một lần đến nhà Cao Thị Lan còn “căn dặn” Lan “phải cẩn thận, thường xuyên thay đổi số điện thoại để tránh bị theo dõi”.

 

Các bị can trong đường dây cũng khai, có lần Vũ Tuyết Mai đã dẫn Nguyễn Đức Hùng đến gặp Vũ Tiến Dũng “xin bán heroin tiếp tế cho mẹ” và Hùng đã đưa cho Dũng một phong bì 3 triệu. Tổng số Tiền Dũng đã nhận là 17 triệu, tổng số Nguyễn Anh Tuấn nhận là 9 triệu.

 

Nhận tiền “công khai” nhất phải kể hai cảnh sát trật tự - Công an phường Thanh Nhàn: Trương Công Thạch và Nguyễn Hữu Toan. Hàng ngày Nguyễn Hữu Toan làm nhiệm vụ lái xe ô tô cùng với Trương Công Thạch kiểm tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có địa bàn tổ 63D, nơi hàng ngày diễn ra hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Một lần đi kiểm tra như vậy, mỗi người đều nhận “bồi dưỡng” từ các đối tượng buôn bán 300.000 đồng.

 

Hai cảnh sát này “song hành” kiểm tra khá đều đặn nên số tiền hối lộ mỗi người nhận không chênh nhau nhiều: một người 15,9 triệu, một người 14,1 triệu. Cả hai đều khai đã nhận tiền, nhưng ít hơn khoảng 4 lần so với căn cứ từ sổ ghi chép tình hình công tác tại chốt dân phòng tổ 63D.

 

…Và ngã giá theo từng vụ việc

 

Trong vụ án ma túy này còn có sự dính líu của hai Phó trưởng phòng công an phường. Trong vai trò chỉ huy, Dương Trọng Huấn, Phó trưởng Công an phường phụ trách hình sự đã có những lần “tận dụng” thành tích của đồng đội để… thu tiền.

 

Vào khoảng tháng 9/2004 khi kiểm tra tại tổ 63D Thanh Nhàn, Vũ Trung Hải - Phó trưởng Công an phường Thanh Nhàn đã thu giữ 1 túi heroin tại thùng rác đưa về phường giao cho Huấn để xử lí. Vũ Tuyết Mai đã chủ động liên hệ gặp Huấn để xin lại số heroin bị thu giữ. Mai đã cùng đồng bọn làm một túi heroin giả để “đánh tháo” số heroin thật bị thu giữ. “Đổi lại” Huấn được nhận 10 triệu đồng từ tay Mai.

 

Lần khác, một đối tượng tên Vân đang bán lẻ heroin cho Cao Thị Lan đã bị hai cán bộ công an phường bắt giữ. Vũ Tuyết Mai tiếp tục được Lan tín nhiệm giao cho gặp Huấn đặt vấn đề xin tha cho Vân. Khi Mai đến, Huấn đang trực đã “ra giá” 10 triệu. Yêu cầu này đã được đáp ứng, Vân sau đó đã “thoát” và hiện đang bặt vô âm tín.

 

Nguyên Phó trưởng Công an phường Quỳnh Lôi, Vũ Hoàng Nam cũng đã bị Cao Thị Lan “mua” nhiều lần. Vào khoảng tháng 5/2005 để được bán heroin tại lô 7 Tân Lập - Quỳnh Lôi, Lan đã “cống” Nam 20 triệu đồng, thông qua động bọn Lê Minh Phương.

 

Lần khác, ngày 22/5/04 Nguyễn Văn Quỳnh bán heroin cho Cao Thị Lan bị công an phường Quỳnh Lôi bắt giữ và ngày hôm sau 10 triệu đồng đã được chuyển đến cho Nam để vị phó đồn này ghi lời khai của Quỳnh làm sao cho Quỳnh không khai ra Lan.

 

Trong quá trình điều tra, hai Phó trưởng công an phường đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, một số bị can khác nguyên là công an phường Thanh Nhàn vẫn ngoan cố, không khai nhận hành vi bảo kê cho “cái chết” của mình.

 

Kim Tân