1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Những dân chơi “bất đắc dĩ”

Để được nhân viên vũ trường New Century (Hà Nội) xếp cho ngồi vào những vị trí đắc địa tiện quan sát thì các trinh sát Cục CSĐT tội phạm ma tuý phải nhắm mắt gọi chai rượu ngoại, uống giọt nào thấy đắng họng giọt ấy vì tiền… ít.

Khi trinh sát tụ điểm lắc tại vũ trường Q13 ở Hải Dương, mấy tháng trời các trinh sát phải ròng rã từ Hà Nội xuống Hải Dương vào những dịp cuối tuần, khi dân chơi các nơi tràn về để lắc. Chiều, ôtô của đơn vị xuất phát đưa các trinh sát xuống thuê nhà nghỉ để thay đổi trang phục.

Bình thường, họ là những con người giản dị, nghiêm nghị trong bộ cảnh phục. Thế nhưng, để vào được các vũ trường, họ cũng phải tự trang bị, trích tiền lương ra mua những bộ đồ hip hop, áo váy hàng hiệu (nữ giới) mà có lẽ họ chỉ dành mặc trong những dịp vào vũ trường trinh sát rồi đành xếp lại.

Họ chia thành những tốp nhỏ, ngồi lẻ tẻ theo vị trí được phân công. Qua 24h, những người bình thường bắt đầu rời vũ trường về nhà, chỉ còn đám dân chơi bắt đầu cắn thuốc và lắc.

Chỉ ngồi không trong cái âm thanh quá tải lúc vũ trường phục vụ dân lắc đã không thể chịu nổi, nhiều khi họ cũng phải xuống sàn lắc để hoà nhập vào đám dân chơi.

Rạng sáng, khi đám lắc tan, các trinh sát mới có thể trở về phòng thuê trọ, mỗi người tự vẽ lại phần địa thế vũ trường mình quan sát để tạo thành một sơ đồ ra vào vũ trường hoàn hảo. Khi tất cả đã sẵn sàng, lãnh đạo Phòng quyết định cho phá án.

Đúng 18h, xe ôtô chở các trinh sát xuống Hải Dương thả cách vũ trường khá xa, rồi từng tốp nhỏ bắt taxi đến vũ trường lúc 21h. Hơn 24h, lệnh phá án được phát ra.

Khi lực lượng bên ngoài gồm Cục C17 và Công an tỉnh Hải Dương ập vào, thì "những dân chơi" bên trong đã nhanh chóng làm chủ tình hình, trấn giữ các vị trí thiết yếu, giữ nguyên các bàn phím âm thanh để giám định, phát hiện các đối tượng bán thuốc…

Đang bị kích thích bởi các loại thuốc lắc, đám dân chơi liều lĩnh và manh động vì bị "phá đám", chúng đập vỡ các chai bia, rượu trên bàn để chống trả lực lượng Công an. Các trinh sát phải hết sức khó khăn vừa kiểm soát tình hình, vừa bắt giữ hết các đối tượng.

Để triệt phá tụ điểm sử dụng ma tuý tại vũ trường New Century, trong vòng 8 tháng liền, các trinh sát của Phòng 4 phải đến đây.

Vì đây là tụ điểm đã tồn tại từ lâu, chủ vũ trường có mối quan hệ rất rộng nên khi được lãnh đạo Cục C17 giao cho nhiệm vụ trinh sát để triệt phá tụ điểm này, chỉ có Trưởng phòng và một số trinh sát (cả nam lẫn nữ) là biết về nhiệm vụ của mình.

Cả đơn vị cũng chỉ biết các trinh sát này đang được giao một nhiệm vụ đặc biệt, cứ cuối giờ chiều hoặc ngày nghỉ là Trưởng phòng Khu và các trinh sát này mới tập trung báo cáo tình hình.

Chúng tôi đã may mắn gặp được một trinh sát trẻ được giao nhiệm vụ quan trọng ấy. Anh kể rằng, thời gian đầu còn vào thưa thưa, nhưng những tháng cuối, càng gần thời điểm đánh án, các anh càng phải vào vũ trường cấp tập.

Xe máy của trinh sát C17 thì thuộc diện bình dân nên chẳng dám mon men lại bãi xe của vũ trường. Các anh phải gửi xe từ xa, rồi bắt taxi đến.

Vào vũ trường thì cái gì cũng đắt, một chai bia Carberg trị giá 50 ngàn, một đĩa hoa quả lèo tèo giá 70 ngàn, một chai rượu ngoại loại rẻ nhất cũng tiền triệu…

Biết kinh phí của Phòng hạn hẹp nên nhiều lúc các trinh sát cũng xót lòng khi phải tiêu tiền trong vũ trường. Khi không cần thiết, các anh chỉ gọi bia rồi ngồi le ve bên ngoài quan sát.

Tuy nhiên, nhiều lúc để được nhân viên xếp cho ngồi vào những vị trí đắc địa tiện quan sát thì các anh phải nhắm mắt gọi chai rượu ngoại, uống giọt nào thấy đắng họng giọt ấy vì tiền… ít.

Qua 24h, âm thanh trong vũ trường bắt đầu chuyển hướng inh tai, lộng óc. Không có thuốc kích thích nhưng anh và các bạn vẫn phải bám trụ, lắc lư đến mỏi nhừ cả cổ.

Nhưng cũng chỉ được khoảng 1 tiếng là họ phải chạy vội ra ngoài, để khỏa lấp bớt âm thanh nhức óc ấy. Bao giờ họ về đến nhà cũng đã rạng sáng, nhưng thường cũng khó ngủ bởi giấc ngủ lúc đó trái quy luật sinh hoạt, nằm xuống đầu óc cứ ong ong vì mớ âm thanh vừa phải chịu đựng…

Trong suốt 8 tháng, không phải không có những chuyện rắc rối từ phía gia đình xảy ra đối với các trinh sát chuyên đi đêm ấy. Có trinh sát nam khi đóng vai cùng trinh sát nữ vào vũ trường bị bạn gái phát hiện, khi đến cổng vũ trường thấy 2 người khoác vai nhau vào, bạn gái đành đứng khóc hu hu…

Thoáng nhìn thấy cảnh ấy, dù trong lòng như lửa đốt nhưng trinh sát nam vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi vũ trường New Century bị triệt phá, anh mới có điều kiện giải thích rõ cho người yêu…

Không chỉ có các trinh sát trẻ, nhiều khi thiếu lực lượng, các trinh sát, thậm chí lãnh đạo Phòng 4 ở lứa tuổi trên 40 cũng phải vào vũ trường. Như mấy đêm trước khi đánh vũ trường New Century, Thượng tá Nguyễn Hải Phương, Phó phòng cũng phải vào để chỉ đạo trực tiếp.

Mất nhiều đêm sau, anh mới ngủ lại được vì bị thứ âm thanh trong vũ trường ám ảnh. Khi lực lượng Công an bên ngoài ập vào bắt, nhiều khi các - trinh sát bị hiểu lầm nên cũng bị túm lại.

Trong vụ bắt vũ trường Monaco (Thanh Hoá), 2 trinh sát đóng cặp đôi để gia nhập "Tổng hội lắc Việt Nam". Khi lực lượng của Cục C17 và Công an tỉnh Thanh Hoá ập vào bắt, một trinh sát nữ bị túm, Trưởng phòng Khu phải tìm cách giải thoát.

Tâm sự với chúng tôi, các dân chơi "bất đắc dĩ" này kể rằng nhiều lúc sau khi rời vũ trường, họ mệt mỏi đến rệu rã từng thớ thịt. Thế nhưng, khi đánh trúng, đánh thắng tụ điểm lắc nào đó, sự mệt mỏi ấy đã nhường cho niềm vui chiến thắng

Theo T. Hòa
Công An Nhân Dân