Những chuyện không ngờ tới tại "chợ chạy" ở Hà Nội
(Dân trí) - Chợ "mọc" sớm từ 4 - 5 giờ sáng ngay trên vỉa hè, lòng đường và luôn trong tư thế... sẵn sàng chạy. Đã dạn dày kinh nghiệm sau một thời gian dài, nhiều tiểu thương lên xe máy chạy lòng vòng, đợi đến sau khi lực lượng chức năng rút khỏi lại quay về bán tiếp.
Hà Nội: Chợ tự phát “xẻ thịt vỉa hè, lòng đường” chạy tán loạn mỗi sáng

Có mặt tại chợ cóc này vào buổi sáng sớm, người mua kẻ bán nhộn nhịp kín cả hai bên vỉa hè, lòng đường, mặc dù khu vực này đã được gắn biển “Cấm họp chợ”.

Mỗi sáng, khi thấy lực lượng chức năng đến dẹp vỉa hè, những người bán hàng này lại nhốn nháo bê thúng, mẹt hoặc cho hàng lên xe máy, xe thồ tháo chạy tán loạn.




Đa phần đều rất nhanh tay dọn hàng lên các xe máy để thoát chạy cho nhanh.

Dù vẫn đang trong cao điểm chiến dịch xử lý việc lấn chiếm vỉa hè nhưng hoạt động tại chợ cóc này vẫn diễn ra ngang nhiên, khiến những ai phải đi qua đây cũng phải bịt mũi vì mùi hôi tanh.

Các loại phế phẩm từ giết mổ gia cầm, cá bị vứt bỏ tràn lan trên vỉa hè hoặc miệng cống sát lề đường như thế này...

Dạn dày kinh nghiệm, nhiều tiểu thương lên xe máy chạy lòng vòng, đợi đến sau khi lực lượng chức năng rút khỏi lại quay về bán tiếp.

Và vậy là, khung cảnh như này vẫn diễn ra đều đặn vào mỗi sáng
Xuân Ngọc