Cao Bằng:

Nhộn nhịp phiên chợ vùng biên ngày cuối năm

(Dân trí) - Chợ phiên Thông Huề, thuộc xã Thông Huề (Trùng Khánh, Cao Bằng) họp vào các ngày 2 và 7 trong tháng. Dù có chút se lạnh nhưng tại phiên chợ cuối cùng trong năm (27 tháng Chạp), không khí tết đã rộn ràng, nhộn nhịp khắp nơi trên mảnh đất biên cương.

Trong cái rét đặc trưng của buổi sớm cuối năm, khi những hạt mưa xuân còn lất phất bay rơi trên những cành cây, mái nhà cũng là lúc nhà nhà, ngưi người đều tất bật quang gánh đi chợ tết. Ai cũng muốn có mặt tại chợ từ rất sớm để sắm cho mình những thứ tươi nhất, ngon nhất dùng trong dịp tết này.

Từ sáng sớm, chợ Thông Huề đã tấp nập hẳn, khắp mọi ngóc ngách chợ phiên đều chật ních kẻ bán người mua. Không như các phiên chợ bình thường khác, ngoài những mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày còn có những mặt hàng đc trưng chỉ có trong chợ tết.

Phi
 
Phi
Phiên chợ vùng biên cuối năm tấp nập bán mua.

Bà Nguyễn Thị Phương, người dân tại thôn Sộc Riêng đi chợ vẫn không quên mang theo chiếc đèn pin bên mình. Bà Phương cho biết: "Sáng nay, tôi phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để đèo xe máy đưa gánh rau xanh ra chợ. Ai cũng đi chợ từ rất sớm nên chúng tôi cũng phải có mặt để mong bán được nhiều hàng hơn. Vì chợ tết nên nhiều người muốn chọn được những con gà, vịt béo, miếng thịt lợn để trưng lên bàn thờ ngon nhất. Hi vọng phiên chợ cuối này sẽ bán được nhiều hơn, sm được một cái tết tươm tt hơn, đầy đủ hơn".

Mặt hàng được bày bán tại phiên chợ cuối cùng của năm đều là những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Để có được một chỗ ngồi ở chợ, từ mấy hôm trước, những ai có hàng hóa đều đã tự ra chợ dùng đòn gánh, bạt… để “chiếm” chỗ. Thành thông lệ, hễ có người đã giữ chỗ trước thì mọi người sẽ không ai tranh.

Bà con ra chợ chủ yếu là người Tày, Nùng bản địa và có một số rất ít các dân tộc khác như Nùng an, Dao...

Tất bật và rộn ràng.
Tất bật và rộn ràng.
Tất bật và rộn ràng.
Tất bật và rộn ràng.

Anh Triệu Văn Tài, ở xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) cho biết, anh sống cách chợ khoảng 20km nên phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị đi chợ. Mỗi chợ phiên chỉ có một xe ô tô chở hàng vào nên ai cũng tranh thủ sợ lỡ mất hàng. Nời Nùng an ở xã Phúc Sen có uy tín với những mặt hàng thủ công như dao, cuốc, hương, giấy bản (giấy rơm - vốn được bà con dùng làm vàng mã để hóa vàng trong những ngày tết).

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, người dân xã Thông Huề, cho biết, chợ phiên năm nay cũng khác hơn so với mọi năm, các mặt hàng phong phú và đa dng hơn. Trước đây, đa số các mặt hàng đều do bà con tự cung tự cấp. Nay đường đi thuận tiện nên bà con mở rộng, giao lưu buôn bán. Từ đó có nhiều mặt hàng hơn, việc sắm tết cũng thoải mái hơn do cuộc sống cũng khá đầy đủ. Năm nay người dân vùng biên cương đã sắm tết được nhiều hơn, hy vọng nhà nhà sẽ đón một cái xuân ấm cúng và hạnh phúc.

Quốc Cường - Xuân Thái