1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Nhóm người lạ đập phá tan hoang quán ăn bị tố “chặt chém”, hành hung khách

(Dân trí) - Hơn 10 thanh niên lạ mặt đã tìm đến quán nước đang bị tố là "chặt chém", hành hung khách, đòi gặp chủ quán để nói chuyện. Không gặp được chủ quán, nhóm thanh niên này đã đập phá tủ kính, bàn ghế và hàng hóa trong quán...

Nhóm người lạ đập phá tan hoang quán ăn bị tố “chặt chém”, hành hung khách - 1
Hơn 10 đối tượng lạ mặt đến quán đập phá đồ đạc.

Tối 2/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, khoảng 16h chiều cùng ngày, quán ăn B.C đã bị nhiều đối tượng lạ mặt đến đập phá đồ đạc. Do lo sợ nên chủ quán đã rời khỏi quán để lánh nạn. Lực lượng chức năng được điều động đến quán B.C để ghi nhận và xử lý.

Quán B.C đang bị tố “chặt chém” và hành hung 1 nam du khách khi anh này cùng vợ phản ứng việc quán bán 2 chai nước ngọt giá 60.000 đồng vào chiều 1/5.

"Khoảng 16h ngày 2/5, hơn 10 thanh niên đi xe máy đến quán nước B.C. Họ cầm mã tấu, gậy gộc xông vào đòi đánh bà H. (chủ quán) nhưng không gặp nên đập phá đồ đạc. Khi đó quán không có khách, chủ quán thấy vậy sợ quá bỏ chạy qua nhà hàng xóm trốn. Vì tìm không thấy chủ quán nên họ đập phá khắp nơi khiến cha của bà H. bị thương nhẹ. Sự việc diễn ra trong khoảng 20 phút", chị T. (người dân địa phương) kể lại.

Sau khi nhóm người trên bỏ đi, hiện trường tại quán là hàng chục bàn ghế bị đập phá hư hại. Mảnh thủy tinh của tủ kính, chai nước vỡ rơi đầy trên sàn.

Nhóm người lạ đập phá tan hoang quán ăn bị tố “chặt chém”, hành hung khách - 2
Mảnh thủy tinh, chai lọ bị đập phá văng khắp quán.

Theo ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi, chồng bà H.): "Sự việc hoàn toàn do hiểu lầm thôi. Quán tôi có bảng niêm yết giá nhưng treo phía bên trong nên khách không thấy. Tôi thừa nhận mình sai vì nóng nảy gây thương tích cho khách. Tôi xin lỗi và mong mọi người bỏ qua để ổn định làm ăn".

Vợ chồng ông Ngoan quê ở Tây Ninh đến Long An bán cơm, nước giải khát hơn một năm nay, thuê mặt bằng tại xã Nhựt Chánh.

Khoảng 18h ngày 1/5, vợ chồng anh Minh (38 tuổi), chị Duyên (35 tuổi) và hai con nhỏ từ Bến Tre trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, có dừng chân tại quán ông Ngoan để uống nước.

Tại đây, vợ chồng chị Duyên gọi hai chai nước ngọt và bị tính giá 60.000 đồng. Vợ chồng chị kêu đắt thì chủ quán không trả lời. Sau khi chồng chị Duyên trả tiền xong thì nói đùa với vợ: "Chắc bán một lần". Nghe thấy vậy, chủ quán hét lớn: "Đúng, tao bán một lần đó" rồi bỏ đi.

Lúc này một khách hàng bàn bên cạnh nói với vợ chồng chị Duyên: “Có lần ở đây bán 1 tô hủ tíu giá 100.000 đồng”. Nghe đến đây, chị Duyên hỏi lại: “100.000 đồng/tô luôn à?”.

"Lúc này nữ chủ quán nghe được và tưởng vợ chồng tôi nói nên ra chửi: “Mày ăn chưa mà nói 100.000/tô hả?”. Sau đó vợ chồng tôi không nói gì nữa nhưng chủ quán vẫn tiếp tục ra chửi nặng lời, hăm doạ”, chị Duyên kể lại.

Nhóm người lạ đập phá tan hoang quán ăn bị tố “chặt chém”, hành hung khách - 3

Chồng chị Duyên bị đánh dã man.

Thấy chủ quán hăm dọa, chồng chị Duyên định ra ngoài gọi điện cho công an để cầu cứu thì bị nữ chủ quán đuổi ra khỏi quán. Thấy một số người lạ đi phía ngoài, vợ chồng chị Duyên sợ bị đánh nên ngồi đợi công an đến giải cứu.

Tuy vậy, khi công an chưa kịp tới thì 4 thanh niên trong quán lao ra đánh tới tấp vào đầu chồng chị Duyên khiến máu chảy dài xuống cổ. Chị Duyên và hai con nhỏ khóc lóc van xin hai thanh niên dừng lại nhưng nhóm người này càng đánh mạnh hơn. Lúc này, có nhiều người xung quanh nhưng không ai can ngăn.

“Khi chồng mình bị người thân của chủ quán đánh, tôi có la lớn cầu cứu mọi người xung quanh nhưng không ai vào giúp đỡ. Lát sau có sự xuất hiện của cán bộ công an thì những người đánh hội đồng chồng tôi mới dừng lại”, chị Duyên bức xúc.

Hậu quả, chồng chị Duyên bị đánh đa chấn thương đầu, chị và hai đứa con nhỏ sợ hãi khóc liên tục. Sau đó, chồng chị Duyên được đưa đi băng bó vết thương. Những người tham gia đánh chồng chị Duyên cũng được đưa về công an xã làm việc. 23h, do vợ chồng chị Duyên còn sợ hãi nên chính quyền xã đã điều động ô tô đưa về TPHCM.

Sự việc đang được làm rõ.

Xuân Hinh