1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhóm hát rong náo loạn thành phố Vinh

(Dân trí) - Khoảng 16 giờ chiều nay, trên đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An), một nhóm gồm 3 “ca sĩ” xuống bến xe Vinh, mở màn buổi trình diễn quanh thành phố bằng bài hát <i>Ngàn lần xin lỗi em</i>.

Nhóm hát rong này gồm hai trai, một gái; đồ nghề gồm micrô không dây, một chiếc loa thùng, mấy chiếc loa nhỏ cùng các bài hát có nhạc cài sẵn. Họ bắt đầu đi dọc theo phố Quang Trung, hát một bài nhạc trẻ đang thịnh hành.

 

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng lại xem, chật kín cả một đoạn đường, gây ách tắc giao thông một đoạn đường chừng 200m. Không thấy bóng dáng công an trật tự nào đến can thiệp.

 

Nữ “ca sĩ” duy nhất của nhóm tên Nguyễn Thị Thu, chừng 25 tuổi. Thu cho biết cả nhóm là người Thanh Hoá. Anh hát chính tên là Nguyễn Văn Thông, có năng khiếu ca hát bẩm sinh, gia cảnh khó khăn nên anh đã đi hát rong từ lâu.

 

Nhóm hát rong náo loạn thành phố Vinh - 1

Thu cho biết trước khi “vào nghề”, em đã từng đi bán báo, bán sách dạo, bán đĩa rong… Người còn lại có nhiệm vụ đẩy đồ nghề và đi xin tiền thì bị câm điếc bẩm sinh. Nhóm hát đã bôn ba khắp các tỉnh thành, từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá... và giờ đến TP Vinh.

 

Thu cho biết chuyến “lưu diễn” này có lịch trình là đi khắp các đường phố của TP Vinh, sau đó tiếp tục vào Hà Tĩnh, rồi dần dần tiến vào phía Nam.

 

Đây không phải là lần đầu tiên TP Vinh xuất hiện những nhóm hát rong kiếm tiền kiểu này, nhưng chưa nhóm hát nào gây náo loạn, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị như nhóm này.

 

Nguyễn Duy