Nhớ cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần về thăm Khu di tích quốc gia Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Quốc gia Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, trên cương vị người lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lần thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Khu di tích Kim Liên là vào ngày 5/9/2012 và lần thứ 2, sau 5 năm, vào ngày 29/10/2017.

Nhớ cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia Kim Liên (Ảnh Thành Duy/Báo Nghệ An).

Trong lần đầu tiên về thăm quê Bác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết vào sổ lưu niệm: "Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Xin nguyện suốt đời học tập, noi gương và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Bác Hồ đã vạch ra, nhằm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân, ấm no, hạnh phúc".

Người may mắn được trực tiếp đón, thuyết minh cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cả 2 lần Tổng Bí thư về thăm quê Bác là chị Bùi Bích Đảm, Trưởng phòng tuyên truyền Khu di tích quốc gia Kim Liên.

Gắn với công việc này gần 30 năm, đón tiếp rất nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ nhiều quốc gia nhưng 2 lần được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong chị nhiều ấn tượng sâu sắc.

Nhớ cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Bút tích của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sổ lưu niệm khi về thăm Khu di tích quốc gia Kim Liên (Ảnh: Bùi Đảm).

"Khi được thông báo chuẩn bị đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi khá căng thẳng, hồi hộp và háo hức. Thế nhưng khi gặp Tổng Bí thư, mọi căng thẳng tan biến bởi sự ấm áp, gần gũi, chân tình của Tổng Bí thư trong từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt, từng cái bắt tay", chị Đảm nhớ lại.

Trong ký ức của chị Đảm, không có khoảng cách nào giữa người lãnh đạo cao nhất của Đảng với đội ngũ cán bộ, nhân viên Khu di tích quốc gia Kim Liên và nhân dân, du khách có mặt ở đó. Trong nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đứng rất lâu, thành kính, hướng đôi mắt lên bàn thờ...

Thực hiện xong nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết vào sổ lưu niệm và dặn dò, động viên cán bộ, nhân viên Khu di tích.

"Khi trò chuyện với anh, chị, em Khu di tích Kim Liên, ánh mắt của Tổng Bí thư hiền hậu, giọng nói ấm áp, gần gũi. Tổng Bí thư động viên chúng tôi giữ gìn sức khỏe để làm việc tốt hơn nữa. Ông bắt tay từng người, bàn tay mềm và ấm...", chị Đảm tâm sự.

Nhớ cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Chị Bùi Thị Đảm 2 lần trực tiếp đón, thuyết minh khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm quê Bác (Ảnh: Hoàng Lam).

Lời động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực để chị Đảm và đội ngũ cán bộ, nhân viên Khu di tích quốc gia Kim Liên, không ngừng nỗ lực mỗi ngày, để giới thiệu quê Bác và những người thân của Bác với nhân dân cả nước cũng như du khách quốc tế.

Lời dặn dò của Tổng Bí thư với những người "thay gia đình Bác tiếp khách"

Trong lần thứ 2 thăm Khu di tích quốc gia Kim Liên vào ngày 29/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ.

Khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi Động Tranh, thuộc dãy núi Đại Huệ (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn), với 269 bậc đường đi lên và 242 bậc xuống, từ sân bia lên phần mộ có 33 bậc. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng khi đó đã 73 tuổi vẫn bước nhanh trên những bậc thang khá dốc ấy để lên thăm nơi thân mẫu Bác Hồ yên nghỉ.

Nhớ cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên cán bộ, nhân viên Khu di tích quốc gia Kim Liên (Ảnh: Bùi Đảm).

Đó là điều khiến chị Phan Thị Quý, Phó trưởng phòng tuyên truyền Khu di tích quốc gia Kim Liên, khi đó là 1 trong 2 thuyết minh đảm trách nhiệm vụ tiếp đón đoàn ở đây ấn tượng mãi.

Với chị Quý, được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là cơ hội hiếm có khi chị được tiếp xúc dài hơn với người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

"Bác Trọng thật gần gũi, khuôn mặt phúc hậu. Dù leo bậc thang trên con đường hơn 1km nhưng bác không hề nghỉ chân. Sau khi dâng hương, Tổng Bí thư đi mấy vòng quanh mộ thân mẫu Bác Hồ với sự thành kính...", chị Quý nhớ lại.

Nhớ cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đường lên Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ (Ảnh: Đức Anh/Báo Nghệ An).

Trên đường từ phần mộ bà Hoàng Thị Loan đi xuống, chị Quý và thuyết minh viên Nguyễn Thị Kim Chi (hiện là Trưởng ban quản lý khu mộ bà Hoàng Thị Loan) đi cạnh Tổng Bí thư, trả lời các câu hỏi của Tổng Bí thư về thân mẫu của Bác, về quá trình di chuyển, đưa bà Hoàng Thị Loan về đây an nghỉ cùng cụ bà Hà Thị Hy, bà ngoại Bác Hồ và ông Nguyễn Sinh Xin, em trai Bác.

"Bác Trọng nghe chúng tôi trả lời rồi nói "công việc của các cháu rất đặc biệt, cao cả, các cháu phải xác định đây là vinh dự lớn. Các cháu phải tận tâm, không ngừng cố gắng, nỗ lực để làm việc tốt hơn nữa, phục vụ tốt hơn nữa du khách trong và ngoài nước khi về thăm quê hương Bác Hồ", chị Quý xúc động chia sẻ.

Nhớ cái bắt tay nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và cán bộ Khu di tích quốc gia Kim Liên (Ảnh: Phan Quý).

Một câu chuyện nữa khiến chị Quý không thể quên về một vị Tổng Bí thư gần gũi, chân tình trong chuyến về thăm quê Bác lần thứ 2.

"Bác Trọng hỏi khu vực vệ sinh, một cán bộ khu di tích ngỏ ý dẫn đi nhưng bác xua tay, tỏ ý không muốn làm phiền người khác. Bác nói sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt của cán bộ, nay tôi cũng muốn tự mình kiểm tra, từ nơi nhỏ nhất", chị Quý hồi tưởng.