Nhìn từ trên cao 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên đường dẫn tới Sư đoàn 337
(Dân trí) - Chiều 18/10, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ và nhiều thiết bị đến san lấp 2 điểm sạt lở trên đường dẫn vào khu nhà tham mưu Sư đoàn 337 nơi 22 cán bộ chiến sỹ mất tích.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến 17h chiều 18/10, công tác khắc phục các đoạn sạt lở tại đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây dẫn vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (Sư đoàn 337) vẫn đang được gấp rút triển khai.

Ngay trong chiều nay 18/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã vào đến sát hiện trường vụ sạt lở, vùi lấp hàng chục chiến sĩ của Đoàn 337 tại Quảng Trị. Tại đây, lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định sẽ sử dụng tối đa nguồn lực, thiết bị, nếu cần thì làm xuyên đêm, để "đưa anh em ra" một cách nhanh nhất.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn các cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp do sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế - Bộ Quốc phòng. Từ Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về PCTT cũng đã có những thông tin rất nóng về tình hình lũ lụt tại miền Trung.

Máy ủi, máy xúc, xe tải chở đá được điều đến hiện trường các đoạn sạt lở để san lấp mặt bằng, mở đường vào Sư đoàn 337.


Nhiều đoạn đường dẫn vào Sư đoàn 337 sạt lở nghiêm trọng, các đoàn cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Một đoạn sạt lở khác, cách nơi xảy ra sự việc đau lòng vùi lấp 22 chiến sĩ khoảng 3 km.


Đoạn đường bị hư hỏng rất nặng

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tăng cường phân đội chó nghiệp vụ để tăng cường tìm kiếm 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 mất tích do sạt lở.

Đến gần 18h ngày 18/10, khi trời đã tối, mưa ngày càng lớn, một hồi kẻng dài vang lên dồn dập ở nơi tìm kiếm các chiến sĩ Đoàn 337 bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).