Hải Phòng:

Nhiều người tặng quà nghệ sỹ già chơi Vĩ Cầm giữa phố đông

(Dân trí) - Ngay sau khi báo Dân trí đăng bài về cụ già chơi Vĩ Cầm một mình trên phố đông có rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã tìm đến ngã tư đường nơi cụ ngồi để gửi một tấm lòng thay lời chia sẻ.

Liên tục từ ngày mồng 3 tết đến nay, sau khi báo Dân trí đăng bài về người nghệ sỹ già lặng lẽ chơi Vĩ Cầm giữa phố đông đã có rất nhiều người dân tìm đến ngã tư đường Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Hải Phòng để nghe đàn và tặng quà cho cụ Lý.

Cháu bé này đã biếu cụ Lý số tiền vừa được bà mừng tuổi
Cháu bé này đã biếu cụ Lý số tiền vừa được bà mừng tuổi

Theo ghi nhận của Phóng viên Dân trí các nhóm thiện nguyện Niềm Tin, nhóm thiện nguyện Người Hải Phòng và nhiều tổ chức từ thiện khác đã chia sẻ bài viết của Dân trí lên trang thông tin của mình. Người qua đường không còn thờ ơ với tiếng đàn của cụ. Họ lắng nghe sâu hơn và trận trọng khoảnh khắc đèn đỏ ít ỏi để cảm nhận thêm tiếng đàn của cụ Lý. 

Cháu bé này đã biếu cụ Lý số tiền vừa được bà mừng tuổi
Một người đi đường cảm động trước việc làm của mọi người đã cảm động ngồi xuống đồng hành giúp cụ

Anh Nguyễn Tiến Phúc, ban chủ nhiệm nhóm Niềm Tin cho biết: "Chúng tôi cho đấy là một nét đẹp của của sống. Điều này ở nước ngoài không hiếm nhưng ở Hải Phòng thì đây là lần đầu tiên xuất hiện nghệ sỹ đường phố biểu diễn âm nhạc như vậy. Tuy nhiên, một cụ già bất luận mưa nắng, ngày đêm đi các góc phố chơi nhạc cho tất cả mọi người thì lại càng đáng trân trọng. Sau khi đọc bài trên Dân trí rất nhiều bạn trẻ trong nhóm chúng tôi đã tới gặp cụ và biếu cụ ít tiền gọi là quà tết".

Nhiều bậc phụ huynh đã chở con nhỏ đến đây để cho con mình gửi tặng lại cụ những đồng tiền nhỏ vừa được người lớn mừng tuổi trước đó. Việc làm của mọi người khiến cho một bác đi đường cảm động đã tình nguyện dừng lại ngồi bên cạnh cụ Lý nói thay lời cảm ơn tới những tấm lòng thơm thảo. Dù chỉ 5 nghìn, 20 nghìn và nhiều là 50 nghìn nhưng ai đưa tiền cho cụ cũng với một thái độ trân trọng, thành kính.

Người nghệ sỹ già vẫn say sưa kéo đàn nơi góc phố quen thuộc
Người nghệ sỹ già vẫn say sưa kéo đàn nơi góc phố quen thuộc

Còn cụ Lý, vẫn nhắm chặt đôi mắt, phó mặc biến chuyển xung quanh say sưa kéo Vĩ Cầm. Âm thanh của tiếng đàn trên vai cụ hôm nay nghe như sâu lắng và thắm thiết hơn.

Thu Hằng