1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nhà giàu Hà Thành chơi đào

Anh Hữu (khu đô thị Ciputra, Hà Nội) đặt hai cây đào thế, một cây có giá 25 triệu đồng mang về quê bày giữa làng cho bà con thôn xóm xem. Cây còn lại 15 triệu đồng định để tại nhà, nhưng mang vào cửa không vừa, anh phải đem đi biếu và mua cây khác có giá rẻ bằng một nửa.

Ngôi biệt thự của anh Hữu khá to, phòng khách đủ rộng để bày cây đào 15 triệu đồng, nhưng cửa ra vào không đủ lớn, anh đành chở đi biếu, rồi mua một cây nhỏ hơn song đẹp không kém cây cũ. Cả 3 cây anh mua đều là đào bích, sắc thắm, dáng đẹp và đắt tiền nhất, đặt ở vườn chuyên đào thế trên Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội). "Chỉ riêng tiền chơi đào thôi, ông ấy đã chi phí hết gần 50 triệu đồng rồi", chị Lan, vợ anh xuýt xoa.

Người quản lý vườn đào thế trên Xuân La cho hay, những người có tiền và biết chơi thường thích "hàng độc", hiếm có và thường mỗi dáng chỉ có một cây duy nhất. "Các loại đào thế, nhất là đào bích thế đã được đặt từ rất sớm. Đây là loại có nhiều thế đẹp và độc đáo", anh tiết lộ. Anh cho biết thêm một giám đốc doanh nghiệp giày da ở Hải Phòng đã đặt trước một cây đào bích, yêu cầu phải là bích thế, đẹp, phải thật độc từ rất sớm mà không quan trọng giá tiền.

"Chơi đào, mai hay quất của nhà thì thế nào cũng xong, nhưng mua để biếu mới là vấn đề quan trọng. Để biếu thủ trưởng hay đối tác làm ăn phải là loại tuyệt cú mèo", anh Phúc, Giám đốc một công ty TNHH ở Thanh Trì, tuyên bố. Anh kể, năm ngoái gia đình anh chi hết hơn trăm triệu cho cả đào, mai lẫn quất chỉ để biếu. Năm nay để mua được loại như ý, anh và con trai không ngần ngại bay ra bay vào Sài Gòn tới đôi ba lần để lùng mua cho được cành mai đẹp.

Cái Tết Đinh Hợi của gia đình anh Hải ở Hà Nội được chuẩn bị khá tỷ mỷ, cầu kỳ và sang trọng. Là một nhà quản lý doanh nghiệp có tiếng trên thị trường thời trang, năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp xuân về là Hải cùng gia đình nô nức sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Anh nói: “Tết thật là vui, sau một năm quay cuồng, lăn xả vào công việc thì năm mới chính là lúc nghỉ ngơi, thăm hỏi họ hàng”.

Đối với Hải thì quan trọng nhất là việc chơi hoa ngày Tết. Năm nay nhờ vào những khoản tiền tỷ kiếm được từ chứng khoán, một cái Tết thật "hoành tráng" và khác biệt, đó là ý nghĩ ngay từ rất sớm của Hải. "Tôi đã đặt một chục cây mai vàng loại đẹp, mỗi cây hơn chục triệu từ trong miền nam để biếu họ hàng", Hải tâm sự.

Tuy nhiên, không phải doanh nhân nào cũng quan niệm đào đắt tiền mới đẹp. Anh Trường Sơn, chủ vườn cây cảnh Bảo Sơn thuộc phường Phú Thượng, Tây Hồ (trước đây kinh doanh đào, quất, nay thì chỉ có cây cảnh) cho biết, giá quất đắt lắm cũng chỉ 5 đến 7 triệu đồng mỗi cây, còn đào có thể lên tới 50 triệu đồng. Đào có rất nhiều loại, những loại phổ biến ở Hà Thành là đào ta, đào phai, đào rừng, đào bích, đào thế, đào tròn, đào mông tự, đào thất thốn…

Anh tâm sự: "Muốn chơi hàng để 'đốt' tiền, chỉ có đào đáp ứng được. Song nhà tôi hằng năm chỉ dùng một cây đào và một cây quất, mỗi loại khoảng 2 triệu đồng. Chỉ cần 2 triệu cũng đã đẹp lắm rồi", anh Sơn nhận định.

Theo Hoàng Hà
Vnexpress