1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nhà chồng vận động nàng dâu bắt cóc trẻ sơ sinh ra đầu thú

(Dân trí) - “Nó dại dột nhưng chắc do thương con quá nên mới nghĩ quẩn. Gia đình tôi cũng không trách cứ gì cháu. Nó được về thì gia đình tôi vẫn đối xử như trước”, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, mẹ chồng của Trâm nói.

Quá mong có con nên phạm tội

Ngày 14/1, PV Dân trí đã tìm đến gia đình nhà chồng của Lê Thị Bích Trâm (người bắt cóc trẻ sơ sinh) tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để nghe những chia sẻ về sự việc vừa xảy ra.

Ngôi nhà của gia đình chồng Lê Thị Bích Trâm
Ngôi nhà của gia đình chồng Lê Thị Bích Trâm

Tiếp chúng tôi, chị Lương Kim Tuyết (25 tuổi, em chồng của Trâm) kể lại “Chị Trâm và anh Lương Văn L. yêu nhau rồi làm đám cưới từ tháng 3/2013, sau đó khoảng 2 tháng thì chị Trâm có thai”.

“Do trước đó em mới cưới chồng và cũng đang có thai nên nhiều lần em có rủ chị Trâm đi siêu âm cùng cho vui nhưng mỗi lúc như thế chị đều từ chối. Nhiều lúc mẹ cũng hỏi kết quả siêu âm mỗi lần đi khám thai về nhưng chị Trâm nói để hết bên nhà mẹ ruột nên mẹ em cũng không hỏi gì thêm”, chị Tuyết thuật lại.

Cũng theo chị Tuyết thì đến ngày 8/1, Trâm tự đi đến Bệnh viện Từ Dũ để nằm chờ sinh và có gọi điện thông báo cho gia đình nhà chồng biết. Sau đó, chồng Trâm chạy xe qua Bệnh viện Từ Dũ thì Trâm bảo đợi bên ngoài rồi tắt máy điện thoại. Đến tối cùng ngày, Trâm mới gọi cho chồng và bảo đã vào phòng chờ sinh rồi kêu chồng về đi, đã có mẹ ruột chăm sóc, khi nào sinh được con sẽ gọi điện báo tin.

Tuy nhiên đến ngày 10/1, cả gia đình quá bất ngờ khi thấy Trâm bồng một đứa bé về bảo con vừa sinh ra. Gia đình không ngờ Trâm sinh nhanh và tự về như thế. Hỏi thì Trâm nói sinh khỏe nên bác sĩ cho về sớm. 

Do việc Trâm sinh được cháu “đích tôn” cho gia đình khiến mọi người trong nhà ai cũng mừng vui và không hỏi gì thêm về chuyện sinh nở vì sợ Trâm buồn.

Cả gia đình chồng vận động con dâu ra đầu thú

Sự việc chỉ được vỡ lở khi tối 11/1, chị Tuyết đọc được thông tin bắt cóc trẻ sơ sinh ở quận 7 trên báo chí và xâu chuỗi lại các thông tin, thời gian rất giống với trường hợp của chị dâu mình. Sau đó chị Tuyết có kể lại sự việc này cho mẹ mình là bà Nhung nghe. Đến sáng 12/1 những hình ảnh phác thảo về chân dung kẻ bắt có trẻ sơ sinh tại bệnh viện được đăng tải thì lúc này chị Tuyết có thể khẳng định người bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện chính là chị dâu của mình.

Sau khi phát hiện sự việc trên, chị Tuyết có hỏi ý kiến mẹ và cả 2 quyết định hỏi lại Trâm về việc sinh con. “Lúc đầu chị Trâm vẫn chưa nhận, nhưng khi em đưa hình ảnh báo chí đăng tải thì chị Trâm ôm mặt khóc và thừa nhận cháu bé không phải do mình sinh”, chị Tuyết kể lại.

Đồ đạc của trẻ sơ sinh được Trâm chuẩn bị từ trước đó
Đồ đạc của trẻ sơ sinh được Trâm chuẩn bị từ trước đó

“Nói thiệt lúc đó tôi ngờ ngợ về con dâu mình nhưng chưa dám hỏi vì sợ nó sốc, ảnh hưởng sức khỏe. Đến khi bức vẽ chân dung hung thủ được đăng tải, xâu chuỗi những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua, tôi biết dâu mình đã làm chuyện dại dột", bà Nhung nghẹn ngào.

Trong khi đó, chị Tuyết khẳng định, sáng 13/1, chính chị là người kêu Trâm lấy điện thoại gọi cho công an để đầu thú.  “Chị Trâm nắm chặt lấy tay tôi rồi nói: "Chị sợ lắm. Thấy gia đình mình hạnh phúc, chị sợ để mất. Chị làm thế có tồi tệ không em?". Rồi chị Trâm  khóc” - chị Tuyết kể.

Khi Trâm chịu gọi điện cho lực lượng công an để đầu thú thì cũng là lúc các trinh sát công an quận 7 có mặt tại gia đình này để khống chế hung thủ, giải cứu cháu bé.

Chỉ vào giỏ quần áo, các bình sữa bày la liệt trên trên giường, bà Nhung nói: “Nó mua đủ thứ cho em bé. Mỗi lần nhìn đứa bé nó nói với tôi nhìn giống chồng nó quá”.  “Nó dại dột nhưng chắc do thương con quá nên nghĩ quẩn. Gia đình tôi cũng không trách cứ gì cháu. Nó được về thì gia đình tôi vẫn đối xử như trước”, bà Nhung nghẹn ngào.

Đình Thảo