Quảng Ninh:

Nhà 3 tầng đổ nghiêng, đè chết 1 người

(Dân trí) - Vào khoảng 20 giờ ngày 16/11, một ngôi nhà 3 tầng tại tổ 2, khu 6, phường Hồng Hải, TP Hạ Long bất ngờ đổ nghiêng, "dựa" vào ngôi nhà bên cạnh, đè chết một người đang ngồi xem ti vi.

Thông tin ban đầu cho biết, chủ ô đất bên cạnh ngôi nhà số 47 của ông Phùng Văn Bá (tổ 2, khu 6, phường Hồng Hải) cho thợ đào móng xây nhà, gây sụt  lún và làm nhà ông Bá bị đổ nghiêng, đè lên ngôi nhà 3 tầng số 51 cùng dãy của Trung tâm Thí nghiệm kiểm định xây dựng thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng.
Nhà 3 tầng đổ nghiêng, đè chết 1 người  - 1
Nạn nhân xấu số bị ngôi nhà đổ sập đè chết
 
Những người chứng kiến sự việc cho biết, người đàn ông thiệt mạng tên là Sửu, khoảng 50 tuổi, là người thân của giám đốc trung tâm thí nghiệm trên. Ông Sửu khi đó đang ngồi xem ti vi trên tầng 3, bị bức tường của ngôi nhà bên cạnh đè chết.
 

 

Nhà 3 tầng đổ nghiêng, đè chết 1 người  - 2
Hiện trường ngôi nhà 3 tầng bị đổ nghiêng đè sang nhà bên cạnh

 

Theo anh Chiến, con trai ông Bá, buổi sáng khi nhà bên cạnh bắt đầu đào móng, anh đã nghe thấy những tiếng kêu răng rắc kỳ lạ. Đến tối, khi cả 5 người trong gia đình anh đang ăn cơm thì tá hỏa khi thấy ngôi nhà bắt đầu nghiêng, những tiếng rắc rắc to rõ hơn. Cả 5 người kịp leo sang lan can tầng 2 ngôi nhà số 45 kế bên thoát thân. Sau đó họ chứng kiến nhà mình "dựa" hẳn vào ngôi nhà số 51, gây nên cái chết thương tâm của ông Sửu.

 
Được biết khi tai nạn xảy ra, trong ngôi nhà số 51 đang có 6 người.

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Phạm Hồng Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long - cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi và các lực lượng liên quan đã phối hợp triển khai ngay các biện pháp khắc phục. Trước mắt là cho tháo dỡ ngôi nhà để tránh gây ảnh hưởng đến những ngôi nhà khác. Nguyên nhân là do nhà bên cạnh đào móng, đóng cọc... Hiện các cơ quan đang khẩn trương tìm hiểu và giải quyết vụ việc".

Anh Đô