1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người trúng kỳ nam ở Quảng Ngãi “tường trình”

Từ ngày 28/8, thông tin về một vụ <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/9/139129.vip"> trúng kỳ nam</a> đã vượt khỏi làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) với bao nhiêu câu chuyện đồn thổi “ly kỳ”. Sáng qua 8/9, sau một thời gian bặt tin, ông Phạm Văn Xắc và những người trúng kỳ nam đã xuất hiện.

Ông Phạm Văn Xắc trong bộ quần áo cũ kỹ cùng con rể là Phạm Văn Lái và hai con trai xuất hiện ở UBND xã Ba Lế, sau khi được lực lượng công an địa phương đón về. Mắt thâm quầng, ông Xắc nói: “Mấy hôm rồi tui phải lánh trên núi không dám về, một phần sợ những người lái trầm vây hỏi để mua, một phần sợ Nhà nước thu lại tiền bán kỳ nam và sợ luôn những người đi kiếm trầm đòi chỉ chỗ, dù tui đã chỉ cho họ cả trăm lần”.

Theo ông Xắc, chuyện kiếm được kỳ nam rất tình cờ. Một ngày cuối tháng tám, ông Xắc cùng ông Phạm Văn Eng ở thôn Nước Đang, xã Ba Bích đi dọc suối Nước Mia (một nhánh đổ về phía sông Kôn, tỉnh Bình Định) để tìm kiếm rùa.

Ông Xắc thấy một nhánh cây chết rục nằm đổ xuống suối giống trầm nên chặt một miếng nhỏ, bật lửa đốt thử thì thấy thơm. Ông Xắc liền chặt một miếng bỏ vào balô, lội bộ ra thị trấn Ba Tơ tìm đến nhà ông Khánh Tý. Sau khi xem xong, người nhà ông Khánh Tý mua 15 triệu đồng. Thấy được nhiều tiền quá nên khi trở về nhà, ông Xắc cùng các con quay lại vùng suối Nước Mia để lấy hết phần kỳ nam còn lại, đem bán với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Tuy vậy, hỏi số lượng đã bán là bao nhiêu, ông Xắc cùng con rể đều nói là không biết, bởi vì theo ông, đồng bào dân tộc thiểu số không quen cân đo đong đếm, thứ hai là nhặt được “lộc trời cho” với số tiền lớn quá sức tưởng tượng nên ông Xắc và các con “gật đầu liền” chứ không cần phải cân ký hay mặc cả gì. Ông Xắc cho hay tiền bán kỳ nam đã cho con cái và để dành chứ chưa tiêu gì, nhưng chắc chắn là sẽ dùng để mua vật dụng sản xuất và sắm thêm một số đồ dùng trong nhà.

Tuy người nhà ông Xắc nói là đã bán hết số kỳ nam có được và khu vực ông Xắc trúng kỳ nam đã được ông trả lời hàng trăm lần là ở vùng suối Nước Mia, nhưng những ngày qua nhiều người vẫn tiếp tục đổ ra đi dọc dòng suối và cả những cánh rừng ven suối để tìm cơ hội. Họ tìm mà chẳng thấy nên quay trở lại nhà ông “truy tìm” các con ông để hỏi.

Cùng với số người này, một số người khác nghĩ ông Xắc còn kỳ nam nhưng cất giấu đâu đó nên tìm ông gạ hỏi mua. Những ngày qua, ngày cao nhất có đến trên 500 người từ các nơi đổ về. Nghe thông tin ông Xắc trở về, hơn 50 tay lái trầm đã vắng mấy ngày qua nay xuất hiện trở lại chờ gặp ông để hỏi.

Trưởng Công an huyện Ba Tơ Phạm Văn Anh cho biết những ngày qua lực lượng công an đã phối hợp với kiểm lâm, huyện đội tiến hành vận động những người hiếu kỳ quay về và đã có kế hoạch bảo vệ gia đình ông Xắc. 

Theo Võ Quý Cầu
Tuổi Trẻ