Bình Định:

Người trồng hoa Tết trắng tay sau lũ

(Dân trí) - Sau cơn lũ lịch sử vừa qua, hơn 40 hộ trồng hoa ở làng cúc Vĩnh Liêm thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định) rơi vào cảnh trắng tay. Những vườn hoa tưới tốt mơn mởn bỗng chốc héo rũ, chết rụi dần chỉ sau trận lũ quét.

Nếu như mọi năm, thời điểm này những vườn cúc ở Vĩnh Liêm đang bước sang giai đoạn hình thành búp hứa hẹn mùa hoa Tết bội thu. Thế nhưng, chỉ sau trận lũ hồi giữa tháng 11 vừa qua khiến gần như toàn bộ chậu hoa của người dân đều chết rụi. Đến làng cúc Vĩnh Liêm những ngày này đi đâu cũng bắt gặp những khuôn mặt buồn rười rượi vì bất lực trước hàng ngàn chậu hoa bị chết rụi. Những người trồng hoa ở Vĩnh Liêm nói chưa bao giờ họ gặp tình cảnh như thế này. “Chỉ có xả lũ nước mới ngập nhanh, người dân không kịp trở tay. Bao nhiều công sức chăm sóc, vốn liếng của gia đình tôi mất sạch chỉ sau một đêm” – một người trông hoa bức xúc.

Người trồng cúc Vĩnh Liêm trắng tay sau lũ dữ
Người trồng cúc Vĩnh Liêm trắng tay sau lũ dữ

Như mọi năm, hộ bà Hồ Thị Phải (58 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) trồng một thiên (1.500 chậu) hoa cúc các lại. Ngày đêm ngoài vườn hoa cặm cụi người đồng chăm sóc hoa từ làm đất, gieo hạt đến khi hoa bán, nhưng chỉ sau trận lũ gần như toàn bộ chậu hoa héo dần rồi chết gần như toàn bộ. Dẫn chúng tôi ra vườn hoa chết gần hết, bà Phải buồn thiu. “Hoa cúc chịu nước kém trong khi lũ ngâm cả ngày lẫn đêm. Công sức 3 suốt tháng trời chăm sóc, chi phí gần 60 triệu đồng của gia đình, giờ trôi theo dòng nước lũ. Buồn lắm! Thế là Tết này không có hoa để bán”.

Cùng cảnh tương tự là 750 chậu cúc của vợ chồng chị Đặng Thị Cúc cũng chết gần như hoàn toàn. Số nợ hơn 30 triệu đồng mà gia đình vay để đầu tư trồng cúc trước mắt chẳng biết gì trả. Chị Cúc nói như khóc: “Tôi sống hơn 40 năm rồi mà chưa năm nào chứng kiến cảnh lũ lên nhanh đến như vậy. Nước lên quá nhanh, không kịp kê thứ gì nước đã ngập tới cổ. Nhìn vườn cúc ngập trong nước lũ mà não hết cả lòng. Nước rút, vợ chồng liền chuyển 300 chậu cúc mâm xôi lên gò đất cao để vớt vát được chậu nào hay chậu nấy nhưng cũng chết không còn 1 chậu nào”.


Hay như hộ bà Nguyễn Thị Cao cũng không ngoại lệ, 500 chậu cúc của gia đình cũng chết hết vì nước lũ. “Năm ngoái gia đình cũng trồng 500 chậu, cúc đẹp nên bán cũng lãi chút ít sắm Tết. Năm nay, gia đình tiếp tục vay 30 triệu trồng hoa nhưng nay thành công cốc, nợ nần thì còn đó chưa biết lấy gì mà trả. Không riêng gì gia đình tôi mất trắng mà các hộ trồng hoa trên địa bàn cũng rơi vào tình cảnh tương tự”, bà Cao buồn rầu nói.

Người trồng hoa cúc ở Vĩnh Liêm gần như mất trắng, một số hộ chuyển hướng sang trồng vạn thọ, cẩm chướng, thược dược, păng xê…, những giống hoa ngắn ngày, để Tết này có hoa bán.

Những chậu cúc mâm xôi cũng chậu còn chậu mất
Những chậu cúc mâm xôi cũng chậu còn chậu mất
Những vườn hoa bị chết rụi 
Những vườn hoa bị chết rụi 
Hoa cúc được người dân đắp thành đống
Hoa cúc được người dân đắp thành đống
 
Người dân nỗ lực chăm sóc hoa nhưng chỉ vớt vát được chậu nào hay chậu đó
Người dân nỗ lực chăm sóc hoa nhưng chỉ vớt vát được chậu nào hay chậu đó

Doãn Công