TPHCM:

Người phụ nữ 20 năm mua chuối nuôi sóc hoang trong công viên

(Dân trí) - Sáng nào cũng vậy, cứ tầm 5 giờ sáng là cô Nguyễn Thị Liễu (67 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) lại làm công việc quen thuộc đó là mang những trái chuối chín đã cắt khúc vào công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM) để dưới gốc cây cho bầy sóc hoang ở đây ăn.

Người phụ nữ 20 năm mua chuối nuôi sóc hoang trong công viên

Nói về cơ duyên gắn bó với bầy sóc hoang này, cô Liễu kể, một lần đi tập thể dục với bạn ở công viên Tao Đàn, cô tình cờ nhìn thấy những con sóc lần mò xuống gốc cây tìm thức ăn. Nhưng chúng không tìm được gì, đành phải ăn lá cây, vỏ cây. Lúc đó thấy thương bầy sóc, cô Liễu nảy ra ý định phải mua cái gì đó để cho chúng có thức ăn mỗi ngày. Sau khi suy nghĩ, sàng lọc hết mấy loại trái cây, cô Liễu chọn trái chuối.

Người phụ nữ 20 năm mua chuối nuôi sóc hoang trong công viên - 1
Bà Liễu bắt đầu công việc xếp chuối ở gốc cây cho đàn sóc
Bà Liễu bắt đầu công việc xếp chuối ở gốc cây cho đàn sóc

Công việc này được cô Liễu làm ròng rã suốt 20 năm qua và xuyên suốt không bỏ bất kỳ ngày nào kể cả những ngày mưa gió hay lễ tết.

Hiện nay bầy sóc đã quen giờ giấc, quen với người cho ăn nên chỉ cần thấy bóng cô Liễu thấp thoáng là chúng đã tụ tập sẵn trên ngọn cây chờ đợi.


2 hộp chuối đã cắt nhỏ mà cô Liễu giành cho đàn sóc hoang

2 hộp chuối đã cắt nhỏ mà cô Liễu giành cho đàn sóc hoang

Việc làm của cô Liễu xuất phát từ cái tâm, mang tính nhân văn khiến nhiều người khâm phục.

“Tôi nghĩ phải là một người giàu lòng yêu thương động vật và có đủ kiên nhẫn thì mới có thể gắn bó với công việc này suốt hơn 20 năm như vậy”, một người dân tập thể dục tại công viên Tao Đàn nhận xét.

Cô Liễu cho biết, hiện đàn sóc đã sụt giảm số lượng một cách đáng kể. "Trước kia mỗi sáng cô cho 10kg chuối, nhưng hiện nay có ngày chỉ cho khoảng 4kg chuối nhưng vẫn không hết, đàn sóc giảm đi rất nhiều”, cô Liễu chia sẻ.

Người phụ nữ 20 năm mua chuối nuôi sóc hoang trong công viên - 4
Người phụ nữ 20 năm mua chuối nuôi sóc hoang trong công viên - 5
Những chú sóc từ trên cây chạy xuống ăn chuối
Những chú sóc từ trên cây chạy xuống ăn chuối

Đình Thảo