1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người nông dân hiến 1.700 m2 đất xây trường

(Dân trí) - Không yên lòng để bọn trẻ phải đi học xa, phòng học chật chội, việc đưa đón khó khăn,… nông dân Phạm Văn Thiếu (thôn Thuận Hòa, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) đã tự nguyện hiến 1.700 m2 đất cho thôn xây trường.

Người nông dân hiến 1.700 m2 đất xây trường - 1

Anh Phạm Văn Thiếu bên mảnh đất hiến để xây trường, đang được người dân mượn để trồng hoa màu sau khi đã chặt bỏ cây lâu năm.

 

Đây là mảnh đất dựng nhà và gây dựng sự nghiệp của vợ chồng anh Thiếu trên mảnh đất Tây Nguyên từ năm 1998, khi chuyển từ thị trấn Hương Trà (Thái Bình) về đây. Anh kể: “Hồi ấy vào miền Nam theo diện di dân tự do, thiếu thốn đủ thứ. Ngày mô cũng phải nai lưng đi làm thuê, làm mướn, bán sức lao động để kiếm từng miếng cơm, manh áo về nuôi gia đình. Nghèo khó nhưng quyết tâm cho con đi học, cố gắng để con có điều kiện học tập tốt nhất. Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, mình phải đi từ hai bàn tay trắng. Mỗi tấc đất là một tấc lòng của mình đã gắn bó với nó”.

 

Mỗi năm hơn 1.700 m2 đất vườn canh tác hoa màu cũng cho anh chị thu hoạch đến vài chục triệu đồng. Cách đây hơn 3 năm anh chị Thiếu đã chuyển mảng đất này sang đất trồng cây bạch đàn. Khi nghe tin xã đang tìm đất để xây trường mẫu giáo cho các em, anh không ngần ngại đề xuất với xã được hiến đất để quy hoạch xây trường. Không chỉ thế gia đình anh đã đích thân chặt hạ tất cả số bạch đàn đã trồng được hơn 3 năm tuổi. 

 

Cuộc sống hiện nay của gia đình anh cũng đã có của ăn của để nhưng ký ức về những ngày đầu lập nghiệp anh chị chưa thể nào quên. “Ngày ấy, mới bước vào lập nghiệp với hai bàn tay trắng, khổ lắm, tưởng không trụ nổi - chị Hợi (vợ anh Thiếu) nhớ lại - cũng may có bà con nơi đây tương thân, tương ái giúp đỡ nên bây giờ mới có một chút nên cũng muốn giúp các em có điều kiện để học tập tốt”.

 

Mảnh đất anh Thiếu hiến cho thôn để xây trường nằm ở một vị trí rất thuận lợi từ trục đường chính của thôn rẽ vào 200m. Đây được xem là mảnh đất đẹp, rất phù hợp để xây trường vì các em vừa có không gian vui chơi, vừa yên tĩnh để học tập.
 
Người nông dân hiến 1.700 m2 đất xây trường - 2

Một mảnh đất đẹp, mỗi năm cho gia đình anh thu nhập vài chục triệu đồng, nhưng anh sẵn sàng hiến tặng vì tương lai con trẻ.

 

Anh Thiếu tâm sự: “Thật tình, mảnh đất do gia đình mình gây dựng bằng mồ hôi, nước mắt, cả gia đình đã có những năm tháng sống ở đó, cuộc sống gia đình mình một phần nhờ vào nguồn thu từ canh tác trên nó, nhưng vì tương lai của thể hệ trẻ, mình sẵn sàng cống hiến”.

 

Ông Nghiêm Xuân Dư, Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh, cho biết: “Gia đình anh Thiếu là một trong những gia đình đạt gia đình văn hóa đầu tiên của thôn, luôn nêu cao tinh thần vì cộng đồng, góp công, góp sức cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

 

Không chỉ thế anh còn hiến đất để xây dựng hội trường thôn, đã phần nào giải quyết được vấn đề thiếu cơ sở hạ tầng của thôn, tạo nên những bước phát triển mới cho thôn trong thời gian tới đầy hứa hẹn. Chúng tôi ghi nhận những cống hiến của anh Thiếu cho công cuộc phát triển của địa phương”.

 

Hoàng Đức Hùng