Gia Lai:

Người người đi sắm Tết, dịch vụ giữ xe “hốt bạc”

(Dân trí) - Lợi dụng ngày Tết là dịp người dân đổ xô đi mua sắm ở chợ Lớn (TP Pleiku), một số người đã tự phát chiếm lòng đường, vỉa hè để mở dịch vụ giữ xe với giá “cắt cổ”.

Như đã trở thành quy luật, những ngày cận Tết luôn là dịp để một số người mở dịch vụ giữ xe tự phát tại chợ Lớn (TP Pleiku, Gia Lai) với giá cao gấp nhiều lần ngày thường. Không chỉ vậy, để có bãi trông xe, những người này đã ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè và thậm chí là lòng đường, khiến cho đường xá vốn đã chật, nay càng hẹp.

Đáng nói nhất là cổng vào chợ Lớn trên đường Nguyễn Thiện Thuật lâu nay đã bị một số tiểu thương lấn chiếm để bán hàng, nay lại có thêm một số bãi giữ xe mới mọc lên khiến con đường bị thu nhỏ lại rất nhiều. Người tham gia giao thông luôn trong tình trạng chen chúc, nhích từng chút một để thoát khỏi “vòng vây”.

Với giá như thế này, các chủ giữ xe kiếm tiền triệu mỗi ngày là chuyện thường
Với giá như thế này, các chủ giữ xe kiếm tiền triệu mỗi ngày là chuyện thường

Dù khá tiếc tiền khi phải móc túi lấy 15 nghìn để trả cho người giữ xe, chị Lan, nhà trên đường Trường Chinh (TP.Pleiku) cũng chỉ biết thở dài: “Ngày Tết phải mua sắm biết bao là thứ, càng mong tiết kiệm thì càng bị “móc túi” vì thứ gì cũng tăng giá. Dù tiếc đứt ruột khi phải trả 15 nghìn đồng tiền gửi xe, nhưng không gửi thì không được, mà năm nào cũng vậy rồi nên thành quen, tôi chỉ thấy tiếc chứ không tức nữa”.

Với giá như thế này, các chủ giữ xe kiếm tiền triệu mỗi ngày là chuyện thường
Kiếm tiền quá dễ dàng nên nhiều người ngang nhiên chiếm cả lòng đường để "móc túi" các chủ phương tiện

Đi 25km từ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) lên chợ Lớn để mua đồ Tết, chị Nguyễn Thị Mai không khỏi bực bội khi phải trả tiền gửi xe: “Tôi bỏ công lên chợ này mua đồ là mong tiết kiệm được ít tiền, vì nghĩ chợ Lớn thì kẹo bánh, trái cây… sẽ rẻ hơn ở chợ huyện chúng tôi. Nhưng ai dè tiền xăng đi về, tiền gửi xe cũng đã mất mấy chục, tính ra còn đắt hơn cả đi chợ quê, không chỉ vậy ở đây lại chật chội, đông đúc, đi đâu cũng lo giữ khư khư điện thoại và tiền vì sợ bị móc túi. Nhất là khi lấy xe xong, tôi vừa tức, vừa tiếc vì giá giữ xe quá cao”.

Đường sá bị thu hẹp, người dân bức xúc nhưng chẳng ai thấy bóng dáng cơ quan chuyên trách đâu
Đường sá bị thu hẹp, người dân bức xúc nhưng chẳng ai thấy bóng dáng cơ quan chuyên trách đâu

Từ 10 nghìn đồng hôm qua, sang hôm nay là 20 nghìn đồng
Từ 10 nghìn đồng hôm qua, sang hôm nay là 20 nghìn đồng

Chuyện chặt chém dịch vụ trông xe ngày Tết chẳng phải chuyện mới, nhưng chưa bao giờ người dân thấy cơ quan chuyên trách vào cuộc xử lý.

Thiên Thư