1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

TPHCM:

Người mẹ trẻ giành lại con từ tay “thủy thần”

(Dân trí) - Bận dọn nhà, chị L.T.H quay sang phía cậu con trai 16 tháng tuổi thì không thấy con đâu. Sau đó người mẹ tá hỏa khi phát hiện con mình đang chìm xuống ao nuôi cá tra.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 8/3 vừa qua. Nạn nhân là bé trai N.M.N (16 tháng tuổi). Chỉ trong khoảng 10 phút khi người mẹ bận dọn nhà không để ý đến con, bé N chập chững đi ra sân nhà rồi sảy chân té xuống ao nuôi cá tra.
 
Người mẹ trẻ giành lại con từ tay “thủy thần”  - 1
Nhờ sự hiểu biết và bình tĩnh của mình, chị H đã cứu được con trong gang tấc.

 

Không  phút chần chừ, chị H nhảy xuống bế con lên bờ. Lúc này toàn thân cháu đã tím tái, mặt  dính đầy sình bùn, ngưng thở.

 

Không tuyệt vọng, chị bình tĩnh hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo, đồng thời liên tục ấn tim con theo nhịp... Nhờ sự bình tĩnh và hiểu biết của người mẹ, khoảng 5 phút sau, cháu bé đã thở lại được. Ngay sau đó, người nhà đưa cháu đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Theo ghi nhận của các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, bé N. nhập viện trong trạng thái lơ mơ, thi thoảng la hét, môi tái, co lóm ngực. Kết quả chụp Xquang phổi cho thấy bé bị viêm phổi lan tỏa hai bên do hít phải nước sình bùn. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe của cháu đã dần được cải thiện.

 

Trường hợp của cháu N, các bác sĩ rất hoan ngênh chị H vì hiểu biết và bình tĩnh đã cấp cứu được tình trạng ngưng thở tim cho con mình ngay tại hiện trường. Việc làm đầy hiểu biết của người mẹ không những cứu sống được con mình mà còn giúp cháu không mắc phải những di chứng não về sau.

 

Bác sĩ cũng lưu ý, đối với những trẻ dưới 3 tuổi phải luôn có người trông giữ để tránh cho các cháu gặp phải những tai nạn đáng tiếc xảy ra như té ao, té xô, phỏng nước sôi, điện giật,…

 

Vân Sơn