Nghệ An:

Người mẹ trẻ bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn

(Dân trí) - Sau khi xin mẹ đi họp cơ quan, người phụ nữ 30 tuổi bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn, mặc dù gia đình người thân và các cơ quan chức năng đã truy tìm khắp nơi nhưng gần 20 ngày liền vẫn chưa có tung tích của chị Thắm.

Chiều ngày 15/1/2016, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (30 tuổi, vợ anh Dũng) - bị "mất tích" đầy bí ẩn cách đây gần 20 ngày.

Trao đổi với phóng viên, anh Dũng (30 tuổi, trú tại khối 5, phường Bến Thủy, TP.Vinh) cho biết: Chị Thắm mới sinh con được 3 tháng. Sau khi sinh con được khoảng 1 tháng, chị Thắm mắc chứng trầm cảm, không tiếp xúc với ai. Sau đó gia đình đưa chị Thắm ra Hà Nội để điều trị.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1986) bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn cách đây gần 20 ngày. Mặc dù gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm khắp nơi nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin nào của chị Thắm.
Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1986) bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn cách đây gần 20 ngày. Mặc dù gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm khắp nơi nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin nào của chị Thắm.

Sau một tuần điều trị, bệnh tình của chị Thắm thuyên giảm nên gia đình đưa về nhà. Ngày 23/12/2015,sau khi đi cưới em gái chồng ở Hà Nội về 1 ngày thì Thắm xin về lại bên ngoại với con gái 3 tháng bên ngoại tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Sáng 28/12/2015, chị Thắm xin mẹ ruột đi họp cơ quan, rồi lấy xe máy rời nhà và "mất tích" từ đó.

Anh Dũng nhớ lại: “Sáng hôm đó, vợ tôi nói với mẹ là đi họp cơ quan nên phải ra ngoài. Đến đầu giờ chiều bà ngoại gọi báo tôi Thắm đi họp chưa về nên tôi gọi lên cơ quan của vợ và họ cho biết là không có cuộc họp nào cả. Lúc này, cả gia đình mới tá hỏa đi tìm. Từ khi sự việc xảy ra đến bây giờ đã gần 20 ngày trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa có bất cứ thông tin gì của cô ấy”.

Cả hai bên nội ngoại đi khắp nơi, đến tất cả những người thân quen, bạn bè của chị Thắm để hỏi thăm nhưng không ai hay biết chị Thắm hiện tại đang ở đâu, hoặc có liên lạc với người phụ nữ này. Trong quá trình tìm kiếm chị Thắm, sáng 29/12/2015, anh họ của Thắm lên núi Dũng Quyết, gần đền thờ vua Quang Trung thì phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 37B2 - 588.85 của chị Thắm đang đậu ở bãi giữ xe trước cửa đền.

Anh Võ Quyết Dũng lặn lội tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích nào của vợ.
Anh Võ Quyết Dũng lặn lội tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích nào của vợ.

"Các con còn nhỏ lắm, nó rất cần mẹ, anh và mọi người rất nhớ em. Nếu em biết được những thông tin này thì mong em sớm liên lạc cho anh, về với mọi người”, anh Dũng nói trong nước mắt.

Sau khi chị Thắm mất tích, anh Dũng đã gửi đơn lên Công an TP.Vinh và Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu được hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay chị Thắm vẫn biệt vô âm tín.

Được biết, chị Thắm là nhân viên giám sát Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và đang trong thời gian nghỉ thai sản. Vợ chồng anh Dũng đã có với nhau hai đứa con, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ 3 tháng tuổi. 

Trong khi đó, phía lãnh đạo Trạm thu phí Bến Thuỷ - nơi chị Thắm làm việc cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình, cơ quan đã huy động lực lượng khoảng 20 cán bộ, nhân viên cùng gia đình tìm kiếm ở các khu vực sông, núi đồi hiểm trở xung quanh khu vực thành phố Vinh (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích chị Thắm.

Cũng theo các đồng nghiệp, thì chị Thắm ở cơ quan rất hiền lành, ngoan ngoãn và sống chan hoà với mọi người.

Hiện cơ quan chức năng cùng người thân gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào của chị Thắm.

Nguyễn Duy

 

Người mẹ trẻ bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn - 3