1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người mẹ già miệt mài khuyến học

(Dân trí) - Ba người con vĩnh viễn nằm lại chiến trường, mẹ tưởng như không còn nước mắt để khóc. Nhưng mẹ tự hào vì các con mẹ hy sinh vì Tổ quốc. Đó là động lực để mẹ sống khỏe, trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

“3 lần tiễn con đi, 3 lần khóc thầm lặng lẽ”
 
Chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cung ở xóm An Giang, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vào một buổi chiều nắng cháy. Tìm nhà mẹ không khó bởi ở đây ai cũng biết mẹ - một người phụ nữ chịu nhiều hy sinh, mất mát nhưng có sức sống mãnh liệt và lòng nhân ái cao cả.
 
Năm nay đã bước sang tuổi 93 nhưng mẹ Cung vẫn còn minh mẫn tiếp khách, đôi môi đỏ nước trầu, da trắng hồng mạnh khỏe. Vừa đâm miếng trầu trong cối đồng, mẹ vừa trò chuyện: “Ăn trầu là để cho chắc răng cháu à”.
 
Người mẹ già miệt mài khuyến học - 1
93 tuổi, mẹ Cung vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn
 
Mẹ Cung có tất cả 7 người con. Những năm tháng chiến tranh, chồng đi tham gia kháng chiến, mẹ ở nhà làm ruộng tảo tần nuôi đàn con khôn lớn. Rồi hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, 3 người con của mẹ lại theo cha lên đường ra chiến trận.

“Chiến tranh nào cũng rất ác liệt, sẽ phải đổ máu, thương vong. Mẹ biết vậy, vinh quang nào cũng phải chịu mất mát, hy sinh. Đó là lý do mẹ tự hào khi 3 người con của mẹ gia nhập chiến trường” - Mẹ Cung tâm sự. Dẫu biết vậy nhưng mẹ đã 3 lần gục ngã khi lần lượt đón nhận tin 3 người con vĩnh viễn nằm lại chiến trường.

“Ngày 19/5/1972 mẹ nhận tin thằng Thiện (liệt sỹ Nguyễn Văn Thiện - PV) hy sinh tại chiến trường Thành Cổ Quảng Trị trong một trận đánh ác liệt. Không lâu sau mẹ lại thêm một lần nữa đau thấu gan, thấu ruột khi nhận được tin báo thằng Kỹ và thằng Lành (liệt sỹ Nguyễn Văn Kỹ và liệt sỹ Nguyễn Thị Lành - PV) hy sinh khi Mỹ mở rộng đánh phá miền Bắc” - mẹ Cung sụt sùi nước mắt kể lại.

Người mẹ già miệt mài khuyến học - 2
Sinh được 7 người con thì 3 con của mẹ Cung vĩnh viễn nằm lại chiến trường 
 
Năm 1997, mẹ Cung lại nhận thêm một nỗi đau lớn: chồng mẹ qua đời vì bệnh nặng. Sau khi chồng mất, mẹ Cung về ở bên nhà người con trai thứ năm anh Nguyễn Văn Hà.

Ngọn đuốc chỉ đường cho con cháu

Đời chịu nhiều mất mát song mẹ Cung luôn tâm niệm phải biết vượt qua nỗi đau, sống làm gương cho con cháu vươn lên. “Đời mẹ đắng cay ngọt bùi chi cũng nếm trải cả rồi, mẹ không muốn con cháu vì mẹ mà khổ đau. Mẹ phải vươn lên cho chúng nhìn mẹ mà cố gắng” - mẹ Cung chia sẻ.

Với phương châm sống ấy, mẹ Cung luôn giữ cho mình trẻ khỏe, yêu đời, chăm chỉ lao động. Vì chiến tranh mẹ mỏi mòn nước mắt, vì tương lai các con mẹ chai sần đôi tay. Hơn 30 năm qua, mẹ không cho mình ngơi nghỉ, từ ruộng đồng, cơm nước, đến phụ giúp các con chăm lo cho cháu, việc gì mẹ cũng sẵn sàng làm. Mẹ còn dạy dỗ các cháu nhân cách sống. “Bố mẹ chúng đi làm suốt, tui ở nhà cơm nước, tắm giặt. Tối đến thì đi đến bàn học của từng đứa động viên chúng nó học hành để sau ni có cái nghề cho đỡ khổ” - mẹ Cung nói.
 
Người mẹ già miệt mài khuyến học - 3
Mẹ Cung không ngại giúp con cháu việc nhà
 
Nói tới các cháu, mẹ tự hào “khoe” 3 đứa cháu con của anh Nguyễn Văn Hà: “Tôi sống với chúng nó khi chúng còn đỏ hoẻn. Giờ thì đứa nào cũng chăm ngoan và học giỏi. Đứa con đầu đang làm bên Đội trinh sát C20 Công an tỉnh Hà Tĩnh, đứa thứ hai làm kế toán ở Hà Nội, cháu út cũng đang là sinh viên năm hai, Trường Đại học Giao thông Hà Nội”.
 
Đi đầu trong hoạt động khuyến học
 
Không chỉ lo việc nhà, mẹ Cung còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội trong thôn xóm như Chi hội Người cao tuổi, động viên thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn. “Tuy mẹ Cung đã già nhưng nói đến các hoạt động trong trong thôn mẹ luôn là người đi đầu. Hầu như các phong trào xây dựng giao thông nông thôn, hội quán, quỹ người nghèo, tổ liên gia... tất cả đều có dấu ấn của mẹ” - Trưởng thôn An Giang, Nguyễn Văn Lâm, tự hào về mẹ Cung.
 
Người mẹ già miệt mài khuyến học - 4
Nhiều năm nay dẫu đi lại rất khó khăn, nhưng mẹ luôn góp sức xây dựng quê hương
 
Một trong những dấu ấn đặc biệt của mẹ Cung ở xóm nghèo An Giang, như trưởng thôn Nguyễn Văn Lâm kể, đó là mẹ rất quan tâm đến hoạt động khuyến học. Mẹ Cung thường động viên bọn trẻ trong xóm rằng, đời mẹ không được học hành nên thiệt thòi lắm. Các cháu gắng mà học để kiếm cái nghề cho đỡ khổ, thoát khỏi cái kiếp ruộng đồng. Cũng vì thế, cứ mỗi năm học mới, hay tết đến xuân về, mẹ Cung lại có những món quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên trong học tập và đạt thành tích cao. “Nhiều con em trong xóm xem mẹ như bà ruột, nhiều cháu đã thành đạt từ tấm gương của mẹ” - ông Lâm chia sẻ tiếp.

Chia tay mẹ Cung khi kỳ thi Đại học năm 2010 sắp có kết quả. Lúc này mẹ đang lên kế hoạch chuẩn bị những món quà cho các cháu đỗ đạt. Món quà nhỏ chứa chất bao hy vọng của người mẹ Anh hùng.

Đặng Tài - Văn Dũng - Bá Hải