1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội gồng mình chống rét

(Dân trí) - Rét “cắt da, cắt thịt” khiến nhiều người Hà Nội dù mặc 4- 5 lớp áo vẫn không chống được cái lạnh thấu xương. Rét cũng khiến người Hà Nội phải từ bỏ một số thói quen thường ngày.

Hôm nay, cái lạnh thấu xương khiến thói quen sinh hoạt ngoài đường của người Hà Nội bị ảnh hưởng. “Trời rét cóng chân, cóng tay đi ra khỏi nhà chỉ muốn lao đến cơ quan càng nhanh, càng tốt. Biết trước sẽ có rét đậm nên nhà mình không ra ngoài ăn sáng nữa và nấu cả cơm trưa mang đi làm”, chị Nguyễn Thị Tĩnh nhân viên bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết.
Người Hà Nội gồng mình chống rét - 1
Chống lại cái rét "cắt da, cắt thịt" nhiều người phải "bện" đủ thứ trên người
Rét như “cắt da, cắt thịt” khiến đường phố cũng thưa thớt người đi lại. Trên phố Tây Sơn, một vài người đi trên đường cũng phải thu mình trong quần áo, khăn mũ xù xù. Chị Lương ở Linh Đàm cho biết: “Sáng nay, định đi xe máy đi làm nhưng thấy trời rét quá phải nhờ chồng lấy ô tô chở đến cơ quan”.
Trong khi đó cháu Hương, con gái chị Lương đang học lớp 2 cũng phải cho nghỉ học. “Sáng dậy, thấy cháu bị cảm cúm, người đỏ ửng. Nghĩ chắc bị ảnh hưởng thời tiết nên tôi cho cháu ở nhà với bà. Rét thế này, cố đưa con đến trường bệnh nặng hơn thì mình cũng phải nghĩ việc luôn”, chi Lương nói.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, rất nhiều ông bố bà mẹ chạy ra đường Chùa Bộc mua quần áo. “Hôm nay, lượng hàng bán ra tăng gần gấp đôi. Mặt hàng bán chạy nhất là áo khoác, găng tay, tất và mũ len”, một chủ cửa hàng cho biết.

Thói quen tập thể dục dưỡng sinh của các cụ cao niên ở Gò Đống Đa vào buổi chiều cũng bị ảnh hưởng. “Chiều nào chúng tôi cũng có khoảng gần 40 cụ ông, cụ bà tập cùng nhau. Nay rét quá đợi mãi cũng chỉ được vài người. Chắc các cụ ở nhà cho đỡ rét”, bà Liên ở Khương Thượng cho biết.

Trong khi chờ những người bạn đến tập cùng, thỉnh thoảng bà Liên lại dạo bộ vài vòng quanh sân để cơ thể không bị “đóng băng”. Tuy đi tập thể dục nhưng đầu bà Liên quấn khăn sùm sụp, toàn thân được bọc trong những bộ quần áo bông kín mít khiến gió không thể lọt vào.

Người Hà Nội gồng mình chống rét - 2

Cửa hàng bán đồ chống rét đắt khách

Người Hà Nội gồng mình chống rét - 3

Trẻ em ra đường được bố mẹ "bọc" đủ ấm

Người Hà Nội gồng mình chống rét - 4
Rét! Nhìn người nào cũng như một chú gấu bông

Người Hà Nội gồng mình chống rét - 5
Người bán bánh mì phải mặc 2 chiếc áo mưa để chống rét
Quang Phong